Lần đầu tiên trong đời , cái chuyện yêu đương mà e bỏ cái quan điểm khác ngươi như bây giờ, Nói thêm chút cho mấy chị em biết cái bệnh kì cục của em , đó giờ khi quen nguoi nào , em hay né những ng mà mơi ctay bạn trai , hay đại loại mấy cô mà em biết rõ mối quan hệ cũ em đều ko thích .
Thế mà bjo em lại đem lòng iu cái cô đax từng suýt lấy chồng mấy chị ạ . nói rõ hơn xíu là em với cô này quen biết được vài năm rồi . Lúc trước chỉ bạn bè bình thường thôi . Cách đây khoảng hơn 1 năm cô ấy với bạn trai dự định lấy nhau rồi , gia đình hai bên cũng gặp gỡ rồi , đùng 1 cái thèn kia bảo chia tay do gia đình ko đồng ý vớ vẩn gì đó ... Được 1 thời gian thằng đó đòi quay lại năn nỉ ỷ ôi , cô ấy thì không chịu , rồi 2 ng đòi thử thách nhau trong 1 tgian
Rồi cái gì tự nhiên cũng đến , gần đây tự nhiên em lại thổn thức với em ấy . Em tấn công liên tục , cũng gọi là hẹn hò vài lần đi chơi rồi , em cũng bày tỏ tình cảm của e rồi. em dò hỏi thì đc biết em ấy không muốn quay lại với anh kia đâu .Nhưng nói gì thì nói, em vẫn cảm giác cô ấy cũng còn chút phân vân quyến luyến với tình xưa
Thiệt tình là bây giờ em hơi rối , chút long lắng sợ mình sẽ là ke thua cuộc , Em ghen với quá khưs cô ấy nhieu lắm , mà chả bao giờ em dám nói ra . Không biết tâm sự với ai nên chia sẽ cho các anh chị ở đây mong đc lời tư vấn
Săn đây có anh chị nào có câu chuyện , stt, câu danh ngôn ... Hay ho để em khuyên can cô ấy một cách khóe léo ý nhị trên ko ạ . em muốn cô ấy vui vẻ quên đi chuyện cũ để xây dựng mối quan hệ mới , thật tình em rất yêu cố ấy
Có anh nào cùng hoàn cảnh thì inbox cafe nha , Em ở Hà Nội