Có một cô gái ra trường được một năm may mắn thay cô ấy tìm được ngay cho mình một công việc ưng ý tại thành phố cô làm việc. Thời sinh viên cô có gặp một chàng trai tốt bụng và vẫn gắn bó với với anh tới tận bây giờ. Anh và cô rất yêu thương nhau và cũng có nhiều dự định cho tương lai. Cả hai đều thống nhất cùng có kinh tế ổn định một chút rồi mới tính đến chuyện lấy nhau, những lời động viên của anh khi cô buồn, khi cô gặp bế tắc trong công việc càng làm họ gắn bó.
Thời gian thắm thoắt trôi ra trường cũng hơn một năm , lần này cô quyết định nói với cha mẹ về chuyện của hai đứa, vì bấy lâu nay cô vẫn giấu bố mẹ chuyện mình có người yêu.
Tưởng đâu bố mẹ sẽ mừng rỡ và chúc phúc cho cô nhưng vừa biết quê anh ở rất xa nơi cô đang sinh sống, bố mẹ không cần biết gia đình anh ta tốt thế nào, anh ta yêu cô ấy đến đâu....Bố mẹ một mực phản đối. Cô và anh đau khổ, an an ủi cô hai đứa cố gắng thuyết phục bố mẹ rồi bố mẹ sẽ đồng ý thôi. Anh không sợ khổ không sợ bị ai nói gì cả chỉ sợ cô không tin anh không chờ đợi anh. Cô cũng biết và càng tin yêu anh hơn.
Bố mẹ cô tìm mọi cách để chia lìa hai người và cũng đã tìm một đám môn đăng hộ đối với cô và ép cô phải lấy người đó.
Bây giờ cô rất bế tắc, chỉ muốn chạy trốn đi đâu đó ngay lập tức. Đứng giữa bố mẹ và người yêu cô không biết phải làm sao bây giờ ?