Em năm nay 24 tuổi rồi, đã tốt nghiệp đại học 1 năm đang ngồi ở nhà chờ việc thì trong thời gian rảnh em có lên mạng chat tiếng anh nhưng thật sự chỉ để cải thiện tiếng anh thôi, sau đó em có gặp một người đàn ông 54 tuổi ở Anh, ông ấy hứa giúp em về tiếng anh, thời gian đầu em cũng viết email nói chuyện qua lại và mỗi tuần gặp nhau 2 tiếng trên skype thôi,quen nhau khoảng 3, 4 tháng em thấy bắt đầu tin tưởng và 2 bên cũng cho địa chỉ nhà thật, ai ngờ ông ấy gởi cho em 1 thùng quà to cho em và gia đình, thật ra cũng bánh kẹo, socola...:-? vì em cũng nói em thích sô sô la, sau một thời gian, do hiểu lầm 1 tí về văn hóa, ông ấy tưởng em thích ổng, ông ấy cũng gửi thư tán em quá trời, nhưng sau đó vì biết hiểu lầm cũng có 1 trận cãi nhau, cuối cùng 2 người quyết định làm lại từ đầu. :)


Cũng khoảng vài tuần, bình thường nhưng sau đó ông ấy lại tán tỉnh, em thi thấy ông ấy cũng dễ thương, nên chọc ông ấy lại thôi, ai ngờ ông ấy gọi điện kiểm tra xem em có người yêu chưa nè, gửi tin nhắn tán qua điện thoại, viết thư trên email nhiều lắm, có hôm nói chuyện còn bắt em thề thốt lấy ổng. Nói chung, hiện giờ em chỉ hơi lung lay thôi, nhưng mà em cũng sợ sự lừa gạt gì đó, trước đây ông ấy nói muốn có ý định mang tiến đầu tư ở việt nam và sống ở đây, còn chuyện tình cảm ổng ra sao em cũng không biết, nhiều lúc thấy ổng không muốn chia sẻ trong lòng ổng ấy gì với mình nên em mới sợ. Mọi người tư vấn giúp em chuyện này với, có gì khi chưa có gì, mình chạy trước khi chưa lún sâu, ah mà ổng lại gởi thêm một phần quà mới cho em nữa mặc dù em không đồng ý.