Hỏi thế gian tình là gì?



Mình và ông ấy quen nhau không lâu lắm, sở dĩ gọi là ông ấy vì ổng lớn hơn mình 8 tuổi nhưng lúc nào cũng có cảm giác ổng lớn hơn mình rất nhiều. Ông ấy là boss của mình mỗi ngày ra vào đều đụng mặt. Mình không rõ là đã yêu ông ấy hay chưa nhưng trong đầu mình lúc nào cũng có ông ấy và mỗi khi ai vô tình nhắc tên đó mình cảm thấy rất vui. Vì ông ấy là người nước ngoài nên cũng có nhiều trở ngại trong thời gian quen nhau. Chia tay không vì cãi cọ, không vì boss & nhân viên mà vì mình cảm nhận được ông ấy không yêu mình lắm! Công việc của ông ấy phải bay qua lại các nước rất nhiều, không có thời gian cho mình, mỗi khi ở nước khác ông ấy không hề liên lạc với mình, mình phải gửi mail rất là dễ thương thì ông ấy sẽ trả lời, cho dù mình bít thẻ phone ở nước đó để phone về VN chỉ khoảng VND100, nhưng ông ấy bảo ko có thời gian, công việc quá bận, còn mình thì sao cũng làm từ sáng đến tối, tối còn phải đi học chỉ rãnh có ngày CN mà CN là ông ấy đòi về nước thăm nhà cho dù nhà đó ổng chỉ ở 1 mình ko có ai…ông ấy không bít chạy honda mỗi lần đi chơi, tuy mình ốm yếu nhưng everything phải làm 1 mình hết. Bạn bè gia đình ai cũng bảo vì mình quá nam tính nên chịu quen 1 người như vậy, nhưng đối với mình mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc trong thời gian quen nhau ấy, mình không đòi hỏi quà cáp, tiền bạc hay gì gì đi chăng nữa vì mình nghĩ ông ấy yêu mình và mình có thể đem lại hạnh phúc cho một người đã chịu quá nhiều bất hạnh trong tuổi thơ như ông ấy.



Sở dĩ mình viết bài viết này là vì hiện nay mình đang đứng trước một vài sự lựa chọn quan trọng trong cuộc đời mình mà mình quá phân vân, hy vọng nhận được sự chia sẽ…



Hiện giờ tuy đã chia tay nhưng mình cảm nhận được nếu mình muốn quay lại cố gắng thì sẽ được vì lúc trước mình đề nghị chia tay ông ấy bảo rằng vẫn còn thương mình. Nhưng mình không sao hiểu được đàn ông, họ bảo còn thương mình nhưng sau khi chia tay, họ cắt đứt quá dễ dàng, không phone, nhắn tin, mail…trả lời mọi thứ trong công việc 1 cách quá lịch sự, giữ 1 khoảng cách lớn giữa mình và ổng, và mình lại cảm giác hình như ông ấy có bạn gái mới (mình chỉ đoán thui), điều mình lo sợ nhất là bạn gái mới của ông ấy cùng bộ phận với mình, thế là có 1 diễn cảnh đẹp mắt sắp xảy ra: tình tay 3 trong 1 bộ phận ra vào gặp nhau mỗi ngày!


Hay mình bị ảo tưởng? …nhưng mình có căn cứ để suy nghĩ như vậy, thế mới đau!



Mình đã có dự định sẵn rùi, mình sẽ cố gắng lấy cho được cái TOEIC với điểm cao và sang công ty khác làm tuy mình rất gắn bó với công ty, rất thích công việc ở đây, nhưng chắc phải ra đi, xa rời cái nơi đem lại niềm vui và quá nhiều nỗi buồn này vì mình không chịu đựng được nếu 1 ngày đẹp trời mình vô tình gặp ông ấy đi với người khác…



Mình có nên tìm cách quay lại với ông ấy? mình có nên rời khỏi công ty? Có lẽ đi khỏi công ty này mình sẽ tìm được cty khác tốt hơn và cố gắng không có tình cảm với người cùng cty nữa…



Sao lúc này mình nhìn những người con trai xung quanh mình với đôi mắt lạ quá, mình thấy ai cũng ko đáng tin, mình thấy vô vọng…