Xin chào các mẹ, các chị ạ !


Em hiện đang là du học sinh ở Anh ạ. Em là fan ruột của web nhưng e chả mấy khi post bài vì cái gì k hiểu e tìm là đều thấy có tư vấn sẵn rồi nên chỉ việc ngồi nhặt lượm các tư vấn là xong. Nhưng hôm nay e tìm mãi chả thấy tư vấn nào về việc yêu người nước ngoài cả. Mong mọi người giúp e với ạ.


Em hiện có thích một anh bạn người Trung quốc. Em thích bạn ấy từ lần gặp đầu luôn. Thích được 2 tháng thì e chuyển học cùng lớp với bạn ấy. Bạn ấy kiểu cũng chú ý đến e vì e khá là nổi bật trong lớp. Bọn e có đi cùng tàu để đi học nhưng mà bọn e ít khi nói chuyện lắm. E mấy lần cứ nghĩ bạn ấy thích e nhưng e lại nghĩ đến việc chắc là bạn ấy thấy e học giỏi với cả tốt tính nên mới chú ý đến em vậy.


Vì e da đen bánh mật rồi cả béo nữa, mặt e chỉ thuộc dạng nhìn được k xấu cũng chả đẹp ấy ạ.


Em muốn nhờ mọi người tư vấn hộ e với ạ.