yêu người nhỏ tuổi hơn đúng hay sai??? giúp với mọi người ơi
Tôi và T quen nhau trong lớp học tại trung tâm anh văn. Lúc đầu tôi không bít T nhỏ tuổi hơn mình, có để ý một chút về một chàng trai manly có làn da rám nắng. Từ từ tôi và T cùng vài người nữa học chung mấy khoá tại trường trở nên thân thiết . Chúng tôi đi ăn, uống cafe, xem film cùng nhau thật là vui. Và lúc đó tôi cũng đã biết T nhỏ tuổi hơn mình, nhưng có j đó trong tôi thấy để ý đặc biệt đến đứa em này. Lúc đó tôi không nghĩ đó là tình cảm của một cô gái với một chàng trai. Tôi chỉ nghĩ là do thân thiết nên cảm thấy vậy. Tôi và T nói chuyện rất hợp nhau, thường xuyên cãi vã vì những chuyện không đâu (chỉ là giỡn cho vui thui).Và cũng những lần như vậy tôi càng để ý hơn, và trong lòng cảm thấy rộn ràng hơn. Chúng tôi chỉ học anh văn 2 ngày 1 tuần, và tôi cứ mong đến ngày học anh văn để có thể nói chuyện và gặp mặt T. Tôi cảm thấy rất vui, tôi chỉ muốn nói chuyện với T thui. Nhưng do không muốn để người khác để ý, tôi nói chuyện nhưng vẫn giữ khoảng cách không quá để ý tới T. Bữa đó nhóm anh văn chúng tôi hẹn nhau đi chơi. Hôm đó, T chở một bạn gái cũng học chung lớp anh văn của chúng tôi ( T đã xung phong qua chở), đây là 1 điều lạ vì lúc trước chúng tôi đã từng kêu T wa chở bé đó nhưng T không bao giờ chấp nhận với lý do nhà xa, nhưng hôm nay thì.... Tôi cảm thấy thật thất vọng và hình như có chút gì đó ghenn tuông thì phải. Về đến nhà, tôi lên yahoo và thấy nick T sáng, tôi liền nhảy vào để nói chuyện. Và vấn đề tôi mún hỏi chỉ là sao hôm nay lại chấp nhận chở bé đó đi. Tôi cố tìm mọi cách để hỏi, thế là T nói là “có để ý một chút”. Nghe xong tôi cảm thấy vô cùng bùn, và rất tức giận T. Mấy ngày sau đó, tôi rơi vào tình trạng thất vọng buồn chán như vừa mất một cái gì đó mình muốn có mà đã bị lấy mất. Và lúc này tôi đã nhận ra mình đã có cảm tình với T, và tôi biết chính xác đó là tình cảm gì. Tôi tự vằn vặc bản thân sao lại thế, sao tôi lại có thể có tình cảm như thế, thật là trớ trêu. Tôi muốn chỉnh đốn lại tình cảm của mình cho đi đúng hướng. Lên lớp tôi đã không nói chuyện với T với lý do để T có thể nói chuyện nhiều với bé đó và tôi đang giận T. Những ngày này thật tồi tệ với tôi. Tôi muốn nói chuyện cùng bạn bè nhưng rất ngại không dám nói và cũng không biết nói như thế nào cho đúng. Nhưng cuối cùng do không chịu được tôi đã thổ lộ với 2 người bạn rất thân của mình để tìm những lời tư vấn. Bạn của tôi khuyên tôi nếu thích thì cứ tiến tới, tình yêu không giới hạn tuổi tác và nếu tình yêu có thể lớn đủ để cùng nhau vượt sự không chấp nhận của gia đình. Nhưng tôi vẫn không thể thông suốt để làm cho mọi chuyện đơn giản hơn, tôi chỉ làm cho mọi việc ngày càng phức tạp hơn. Tôi không nói chuyện với T trong lớp chỉ chat qua yahoo. T hỏi tại sao và cảm thấy tôi khác thường quá tôi chỉ biết nói là tôi đang giận. Tôi thấy có vẻ như T cũng rất buồn. Nhưng tôi nghĩ T chỉ xem tôi như 1 người bạn hay người chị thôi.:((
Tôi phải làm sao, mọi người có thể giúp tôi được không.