Em chào các anh/chị!


Hiện nay em rất băn khoăn về chuyện tình cảm của mình, vì vậy rất mong các anh/chị có thể tư vấn và khuyên em để có lựa chọn sáng suốt nhất. Chuyện của em khá dài, cụ thể như thế này ạ:


Tình yêu của tụi em có rất nhiều trở ngại: Người yêu em nhỏ hơn em 4 tuổi (em sn 86, còn người ấy sn 90), hơn thế nữa chúng em lại ở xa nhau (em ở HN còn anh ấy thì ở SG). Chúng em yêu nhau tính ra tới nay đã được gần 3 năm.


Về phía gia đình, gđ anh ấy rất ưng em, mẹ anh ấy thương em như con gái (em có vào đó và về nhà chơi 1 lần). Anh ấy và bố anh ấy cũng từng về nhà em chơi 1 lần. Ban đầu mẹ em ko hài lòng (do xa và tuổi tác chênh lệch) nhưng sau đó mẹ em cũng không phản đối nữa. Lúc đó anh ấy mới đang đi học, nên tình yêu của bọn em cứ thế bình lặng trôi qua. Tụi em cũng có xxx với nhau rồi.


Thế rồi, cuối năm ngoái có 1 cô bé sinh năm 94 tấn công và giăng bẫy anh ấy (em nói giăng bẫy ko hề quá đâu ạ vì ko phải em nghe anh ấy giải thích mà khẳng định thế, rất nhiều người cũng nói thế và bản thân em cũng từng là nạn nhân của cô bé này. Em có thể ví dụ như việc cô ta giả vờ có thai để bắt anh ấy chia tay em, dựng chuyện bị bố mẹ bạo hành, đuổi ra ngoài đường để đến sống chung với anh, rồi khi anh phát hiện ra con người thật của cô ta đòi chia chia tay thì cô nàng vác dao định đâm anh, tới nỗi công an phải vào cuộc... Rồi sau này khi biết em liên lạc lại với anh, cô ta còn ngọt nhạt muốn làm em gái em, sau đó thì dựng đủ chuyện nói xấu anh thành 1 kẻ vụ lợi ko ra gì với em, rồi cuối cùng lại cầu xin em đừng liên lạc với anh để cô ta có cơ hội quay lại với anh... Như vậy cũng đủ hiểu để các anh/chị hiểu con người cô ta).


Em ko phủ nhận việc anh đã phản bội em. Nhưng em ko hận vì em nghĩ anh là con trai đang ở tuổi lớn, em thì ở xa, 1 năm gặp nhau 2 lần, cô ta thì sát rạt, khó có kẻ nào ko bị lung lay. Khi em quyết định chia tay anh vì biết cô bé kia có thai, anh đã khóc và luôn khẳng định người anh yêu thực sự chỉ có mình em, còn cô bé kia chỉ là trót dại và sai lầm của anh. Sau này khi quay lại với nhau, anh vẫn khẳng định điều đó (và quan trọng là anh đã... "tởn tới già" bởi sai lầm của mình).


Em đã quyết định tha thứ cho anh, vì em yêu anh rất nhiều.


Nhưng tất nhiên là niềm tin trong em bị sụt giảm nghiêm trọng. Trước đây vì xa nhau nên anh mới mắc sai lầm đó, nên giờ nếu quay lại mà vẫn xa nhau thì e ko tin tưởng được.


Em có đề cập với anh chuyện cưới xin (vì hiện anh đã đi làm được khoảng 6 tháng), thì anh nói anh chưa sẵn sàng và gđ anh cũng chưa sẵn sàng (vì anh còn trẻ, gđ anh lại ko phải khá giả, nếu cưới 2 đứa sẽ phải tự lo tiền cưới xin, mà anh vừa đi làm, chưa có j trong tay).


Anh bảo em vào SG cùng anh, để 2 đứa cùng lập nghiệp và cùng tiết kiệm, cùng phấn đấu. Nhưng nếu làm vậy, em sẽ phải từ bỏ tất cả gia đình, bạn bè để vào đó với anh trong khi lại ko có gì chắc chắn cả (em chỉ sợ biết đâu 1 vài năm nữa anh lại thay đổi, thì e sẽ lỡ dở cả đời).


Hơn nữa, giờ em cũng đã 27 tuổi (tính tuổi âm), đã sắp thành bà cô rồi. Em thực sự rất hoang mang ko biết phải quyết định như thế nào.


Em thấy có 3 sự lựa chọn:


1. Chia tay anh ngay bây giờ (cái này thì thực lòng rất khó và cũng rất khổ tâm cho em, nếu chia tay anh thì em vừa dau khổ, mà cũng phải mất vài ba năm mới nguôi ngoai được).


2. Tiếp tục yêu anh như hiện tại, chờ khi nào anh ổn định thì cười (cũng mất vài 3 năm gì đó (vì nếu ko ở gần nhau thì tiền tiết kiệm cũng chẳng đc bn), nhưng cũng có thể anh sẽ thay đổi vì tụi em ở xa, rất dễ xảy ra điều này)


3. Vào trong SG lập nghiệp và sống cùng anh, 2 đứa cùng phấn đấu và cho anh thời hạn 01 năm. Nếu sau 01 năm anh ko cưới, em sẽ lại ra HN và làm lại từ đầu.


Thực lòng thì em thiên về sự lựa chọn thứ 3. Lí do như sau ạ:


- Ở gần nhau thì hai đứa gần gũi, tình cảm cũng bền chắc hơn.


- Ở gần nhau việc cùng chung tay tiết kiệm tiền lo đám cưới cũng dễ dàng hơn.


- Cho nhau cơ hội 01 năm.


Tất nhiên sự lựa chọn này cũng rất bất lợi và đáng lo lắng: gần nhau sẽ phát sinh mâu thuẫn, va chạm, có thể ty sẽ sứt mẻ;...


Em thực sự ko biết phải quyết định như thế nào cho sáng suốt.


Rất mong các anh/chị tư vấn giùm em với ạ :( Và nếu anh/chị nào có phương án nào khác 3 cái trên thì cũng giúp em luôn với!


Em cảm ơn nhiều ạ :x