Chào tất cả các bạn độc giả của webtretho. Mình hiện giờ có chuyện rất đau đầu mong mọi người giúp đỡ.
Mình và anh yêu nhau được nửa năm. Bọn mình cũng đã tính chuyện kết hôn (mình 26 còn anh 28). Gia đình anh theo đạo Thiên Chúa, mình thờ cúng tổ tiên. Lúc mới yêu, anh có nói với mình Mẹ anh không thích người ngoại đạo. Lúc đấy mình chỉ nghĩ không thích vậy thôi, mình không ngờ mọi chuyện lại mệt mỏi đến vậy. Tết vừa rồi anh có về nói chuyện với gia đình, Mẹ anh biết chuyện và đã cấm anh quen mình. Nhưng anh vẫn động viên và bảo 2 đứa cùng cố gắng. Anh bảo nếu đến nước đường cùng sẽ có em bé trước rồi cưới (vì luật bên anh không cho phép bỏ thai). Mình không đồng ý bởi mình muốn a thuyết phục gia đình và mình chỉ về nhà chồng khi được mọi người chấp nhận. Đối với mình điều đó rất quan trọng vì mình thiếu thốn tình cảm từ nhỏ. Bố Mẹ mất khi mình còn học cấp 2, nên mình vẫn mong muốn cưới chồng mà được gia đình chồng thương yêu đùm bọc.
Mình không phân biệt tôn giáo nên mình sẽ theo đạo, sẽ đi học giáo lý vậy mà gia đình anh vẫn không đồng ý. Anh bảo mỗi lần gọi điện về nói chuyện với Mẹ Mẹ đều k muốn nghe và lãng tránh sang chuyện khác. Dạo này tụi mình thường xuyên xích mích. Đỉnh điểm là hôm Mẹ anh gọi điện ra bảo sẽ từ anh nếu vẫn tiếp tục quen mình. Có lẽ do mệt mỏi và áp lực quá nên anh gọi điện bảo muốn mình và anh là anh em tốt. Dù thật sự thất vọng và đau đớn nhưng mình k chấp nhận chia tay, vẫn động viên a cố gắng. Mình đã nói rằng: em sẵn sàng đợi anh chỉ cần anh cho em một lời hứa hẹn chắc chắn về tương lai. Vì em cũng k còn trẻ nữa k muốn chờ đợi trong vô vọng. Nhưng anh chỉ nói anh không biết được chúng ta sẽ đi đến đâu, anh chỉ biết cố gắng từng ngày thôi. Gia đình anh, anh em anh, dòng họ anh chưa từng có ai lấy người ngoại đạo. Hơn nữa anh trai anh đang học làm thầy tu. Anh đi thuyết phục từng người nhưng ai ai cũng lắc đầu.
Tối qua a lại đi uống rượu, a gọi điện bảo yêu a em sẽ khổ và bảo anh chỉ làm được có thế thôi, anh muốn giải thoát cho mình k muốn mình phải khổ vì người thân a mang lại. Mình thật sự buồn và bế tắc. Mình không muốn chia tay anh. Nhưng cứ tiếp tục như thế này liệu có lối thoát nào cho bọn mình không?