Các chị ơi, giúp cho e với...


Chuyện là ntn, e là sinh viên, đi làm thêm ở cái cty kia, cty nhỏ, ít ng, chỉ có mình e là nữ thôi, e làm mà ko biết mình cảm nắng sếp của e từ lúc nào luôn. Dạo gần đây xảy ra mấy chuyện này , các chị tư vấn giúp e nhé.


Xin được nói thêm, sếp e ế bồ chắc cũng mấy cái tết rồi, lớn hơn e 14t. Dù lớn hơn nhiều tuổi nhưng e và a ấy rất hợp, ít khi nào bất đồng quan điểm lắm.


E hay đòi sếp dắt đi chơi, a ấy nói ok, đợi khi nào rãnh thì đi, rồi khoảng 3 tuần trước, a ấy có mời nhân viên cty đến nhà a ấy ăn giỗ, e đi cùng với 1 a khác, lát sau a kia bận về trước, a ấy nói e ở lại đi chơi vs a ấy, chiều a ấy đưa e về, e cũng ham vui nên ở lại luôn. Hôm đó đi chơi đến tối mới về, a ấy say mèm, say như ko biết gì luôn. E sợ nên giành chở a ấy về, ngồi sau e một lát thì a ấy ôm e, e giãy nãy ko chịu, a ấy nói là lâu lắm r chưa đc ôm ai, cho a ấy ôm 1 lần thôi. Đường về có mình e vs a ấy nên thôi e để a ấy ôm luôn. Sáng hôm sau e hỏi a ấy nhớ gì ko, a ấy nói ko. E cũng im luôn.


Rồi đến tết dương lịch, e đi theo a ấy đi chơi vs bạn anh ấy, e có uống chút bia, e vờ sai, a ấy cũng nghĩ e say.


Anh ấy đưa e về, e ôm anh ấy, e nói e thích a ấy, e hỏi a ấy có thích e ko, a ấy bảo có rồi nắm tay e. Lúc đó a ấy chưa say.


Hôm sau đi làm, a ấy hỏi e có nhớ gì ko, r bảo ko, e hỏi e có nói gì bậy ko, a ấy cười nói ko, e hỏi thật ko a ấy nói e chỉ đòi về thôi.


Hai hôm sau e thấy a ấy đăng fb 1 cái note rất dài, nội dung chính là [ ở đời nên học chữ " tùy duyên " ]


E đọc mà buồn ghê gớm, mấy hnay a ấy ít khi ghé qua cty, e có cảm giác hình như a ấy tránh mặt e thì phải.


E ko biết phải làm s nữa, giúp e với các chị ơi. E có nên tiếp tục hay ko, e có nên tin lời a ấy nói ko ?!!