Làm sao để vượt qua rào cản khi yêu người không ngang bằng trình độ?


Mọi người ơi, mình năm nay 28 tuổi, đang có cảm tình với một người bạn cùng học thời cấp 3, nhưng chỉ làm công nhân thôi, còn mình thì tốt nghiệp ĐH, đã đi làm được 2 năm. Cô ấy đang làm ở khu Công nghiệp ở ngoại thành Hn (cách trung tâm TP. 25km) , còn mình thì đang làm tại Hn. Mình đang phân vân không biết có nên tiếp tục tiến xa hơn mối quan hệ tình cảm này hay không? Vì cô ấy cũng có tình cảm với mình, và luôn bật đèn xanh cho mình, và vấn đề quyết định bây giờ chỉ là ở mình thôi.


Mình biết, nếu mình lấy cô ấy sẽ bị gia đình mình phản đối vì 2 người không cân xứng về trình độ, sẽ bảo rằng thiếu gì con gái mà phải lấy người không có trình độ gì cả. Rằng là sau này sẽ phải nuôi cô ấy ...v.v.? Hiện tại công việc của mình khá tốt, thu nhập khoảng 5 tr 1 tháng, còn cô ấy làm công nhân nên thu nhập chỉ tầm 1,5 tr thôi. Về bề ngoài, cô ấy cũng không phải xinh lắm, nhưng là con người mình có cảm tình. Cô ấy cũng khá nhanh nhẹn, và khôn khéo, nói năng dễ nghe. Mình nghĩ, 2 người cùng quê (nhà cô ấy gần nhà mình) và cùng làm ở Hà Nội thì cuộc sống của 2 người sẽ thuận lợi hơn, sau này có công việc gì, đi lại cũng rất thuận tiện.


Hôm nọ, sau khi đi 2 người đi chơi ăn cơm cùng ở nhà bạn trong buổi gặp mặt đầu xuân. Mình đưa cô ấy về phòng trọ, lúc đó chỉ có 2 người, suýt nữa mình đã định ôm chặt cô ấy, nhưng một điều gì đó đã ngăn cản mình. Và mình chào cô ấy rồi về, thực sự mình không muốn làm cô ấy tổn thương, rằng mình chỉ lợi dụng cô ấy.


Mình nghĩ, nếu cưới cô ấy, thì cô ấy sẽ xin việc mới ở trong Hn, cô ấy có thể làm bán hàng, hay công việc gì đó để 2 người có thể gần nhau hơn. Mình cũng đã nghĩ sẽ khuyên cô ấy nên đi học Đại học tại chức để có tương lai hơn, nhưng giờ, gia đình cô ấy không thể chu cấp ăn học cho cô ấy được, mà mình sẽ phải lo việc đó. Nhưng nếu cô ấy có học thì cũng phải mất 4 năm nữa mới xong. Kể ra cũng khó cho cả 2 vì còn việc gia đình con cái nữa chứ.


Mình cũng đã từng một lần yêu bằng tình cảm, và đã khổ vì không giữ được mối tình đó. Bây giờ mình đã cân bằng lại được cuộc sống của mình, và mình biết, trong tình yêu, cần phải có cả lý trí dẫn dắt nữa thì mới đảm bảo cuộc sống hạnh phúc hai người sau này. Vì khi yêu, nếu cảm thấy không thể đến được với nhau, không vượt qua được rào cản thì nên dừng lại, sẽ tốt cho cả hai.


Rất mong được mọi người chia sẻ!