Chào các chị. Các mẹ. Em muốn xin lời khuyên từ mọi người, bây giờ em đag rất rối không biết nên làm thế nào.


Em lấy chồng và con em được 3 tuổi rồi. Vì công việc nên em phải gửi con cho ông bà để đi làm xa với chồng. Em rất nhớ và thương con. Nhưng không còn cách nào khác ạ. Tình cảm giữa vc vẫn bình thường, có phần quan tâm nhau hơn vì không vướng bận con cái. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như em lại có tc với 1 ng khác. Mn khoan hãy chê trách em, người e có tc đó là 1 ng con gái ạ. Em thật không biết giải thích thế nào. Em nhận ra mình có cảm giác đó khi biết ng ấy là 1 tomboy. Em không thể đánh lạc hướng chính mình. Lúc nào cũng nghĩ về ng ấy. Cũng rộn ràng xuyến xao y như thời em và chồng em ngày trước. Đôi khi em không thể chế ngự cảm xúc của mình. Em thờ ơ hơn với chồng dù rất thương a ấy. Ng ấy đã có bạn gái đc 1 năm rồi. Em cũng buồn, thấy ng đó vui em cũng vui. Đêm nằm cũng phải vài lần lướt qua fb ngắm nghía rồi mới ngủ đc. K đc gặp thì khó chịu lắm.Nhiều khi em không hiểu em có bị làm sao không? Hay em bị les hả mọi người? Em đang rất hoang mang mong mọi người cho em lời khuyên chân thành ạ.