:) Là người đã đọc rất nhiều trên webtretho nhưng hnay em mới mạnh dạn viết bài này rất mong được các chị, các mẹ - nhưng người dù đã có gia đình hay chưa có tư vấn cho em. Chắc các chị đã đọc rất nhiều bài về việc yêu hay lấy chồng kém tuổi, nhưng của em lại là "không hơn tuổi". Chả là thế này ạ, tuổi của em hơi phức tạp chút vì vì em sinh vào đúng dịp tết nên tính theo tuổi âm của em vẫn là tuổi của năm trc đó nhưng dương lịch thì sang tận đầu tháng 2 năm 1994 rồi. Em đi học theo tuổi dương lịch và yêu người cũng sinh năm 1994. Nhưng từ khi em lớn mẹ em luôn nhắc nhở và định hướng cho em tuổi lấy chồng là tuổi 93 chứ k phải 94, nên khi yêu thì chú ý mà yêu người hơn tuổi. Trc khi yêu ng bây giờ em cũng đã biết nhưng k hiểu sao em vẫn đã yêu rồi. Anh ấy cũng biết tuổi của em như vậy/ .Em cũng thỉnh thoảng lên mạng đọc nhiều, tìm hiểu nhiều, tuổi của bọn e nếu lấy nhau thì sẽ là đại kỵ, và trc đó e cũng chẳng nghĩ là e sẽ lấy ng kém tuổi.
Mặc dù cho đến giờ em vẫn nghĩ là cứ yêu là sẽ yêu thôi. Bọn e đôi khi cũng có định hướng nhưng em k quan trọng vấn đề đó vì chắc gì duyên số đã cho bọn e đến với nhau. Chỉ có 1 điều khó khăn với em là anh ấy vì là người yêu của em nên muốn em giới thiệu anh với gia đình em , anh chỉ bảo là cho phải phép chứ cũng k phải ý gì. Còn em thì rất khó khăn nên mặc dù yêu nhau được hơn 3 năm rồi em vẫn giấu nhẹm chuyện yêu đương của em với bố mẹ mặc dù bây giờ bố mẹ em cũng hay hỏi có ng yêu chưa, rồi đem về giới thiệu đi. Vì yêu anh nên em sợ, em sợ là khi em nói thôi ko khéo cũng đã bị phản đối chư đừng nói là đưa về giới thiệu. Điều đó đôi khi làm anh rất buồn, em cũng vậy nhưng thực sự em thấy khó khăn và ko biết làm thế nào.
Về tình yêu của bọn em, bọn em yêu nhau cũng nhiều sóng gió. Cãi nhau cũng nhiều, giận nhau nhiều nhưng bọn e đều biết cả 2 yêu nhau. Nhưng đúng là đôi khi trong những lúc cãi nhau em cũng cảm thấy giữa e và a ấy kỵ nhau thật, nếu ko thì đã chẳng có những cuộc cãi vã như thế. Nhưng rồi sau đó khi làm hòa bọn e lại bình tĩnh nói chuyện để yêu nhau. Bây giờ cũng vậy đang trong thời gian chiến tranh lạnh đây và em ngồi lại nghĩ về ch tương lai. Và e nghĩ là nếu k hợp thì có lẽ nên chia tay hẳn thì tốt hơn, vì em yêu anh ấy nhưng cũng k muốn 2 đứa phải phí thêm thời gian vào nhau mà biết là chắc chắn phía trc sẽ có rào cản. Em hay nghĩ là sợ mêm e cũng sợ sẽ k vượt qua đc rào cản của gia đình, k phải chỉ vì việc yêu kém tuổi ,mà e thấy các bố các mẹ xem tuổi lấy chồng lấy vợ cũng hay xem kiểu có hợp tuổi hay không? - Vậy đấy. Nếu biết trc ko có tương lai thì cũng nên thôi chứ cứ bấu víu nhau thêm thì cũng mệt lắm.
Em rất mệt mỏi và hay nghĩ nhiều, em rất mong được nghe lời khuyên của các chị
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
ông ngoại hơn bà ngoại 10t, hạnh phúc tới lúc ông mất năm 82t, 5 chắt, bà ngoại còn cơ hội sắp có chút.
Chị gái lấy...