Em là người mới tham gia diễn đàn này, em nghĩ em nhỏ hơn các anh chị ở đây, các anh chị cứ gọi em bằng em nhé.


Người yêu em rất đào hoa, rất thích quan tâm đến mọi người nên ai cũng yêu mến, trong đó có các bạn gái nữa. Có nhiều em say người yêu em như điếu đổ, đòi sống chết, khóc lóc van xin đủ hết.:Straightf:. Cũng có người tán tỉnh, làm mọi cách để anh ấy yêu. Mà bạn trai em là đàn ông thì hay cả nể. Và gần bị sơ suất 1 lần vì chuyện này. Em rất buồn, em không nghĩ anh ấy là người đào hoa như thế, nếu biết trước em đã không yêu (chúng em quen nhau 3 năm). Em mệt mỏi vì phải canh giữ, ghen tức( mặc dù trong lòng em rất ghét để cảm xúc của em như vậy), nhưng em yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu em. Em buồn lắm, em muốn chúng em được bình yên.


Em không biết người yêu em yêu em ở điểm gì, dù em không đẹp nghiêng nước nghiêng thành như mấy người khác nhưng được cái em thông minh ( giúp đỡ, tư vấn chuyện làm ăn cho bạn trai em rất nhiều) và nói chuyện có duyên, tính tình dễ thương, nhan sắc cũng được :Sick:. Nhưng em nghĩ ngoài đời cũng sẽ có nhiều người như thế và họ xinh hơn em...:Sad: bằng chứng là mấy người con gái thích bạn trai em đều xinh hơn em hết huhu. Em không biết bạn trai em yêu em vì em chính là em hay là lợi dụng lòng tốt của em nữa ( vì em tư vấn chuyện kinh doanh, giúp đỡ tinh thần cho anh ấy trong cuộc sống tương lai rất nhiều) em lai ngố nữa hix hix, em nghi ngờ mọi việc quá huhu, em rất dễ tin người. Nhưng bạn trai em nói anh ấy chỉ yêu mình em, em là 1 phần cuộc sống của anh ấy...anh ấy không bỏ em được.Em không biết có phải thế không nữa. Em không biết đo độ tin cậy anh ấy bằng cách nào.


Em rất băn khoăn, mọi người cho em lời khuyên chân thành và chia sẻ với em nữa nhé. Em cảm ơn các anh chị nhiều, em suy nghĩ rất kĩ không biết có nên vào lập topic như thế này không nữa, nhưng em vẫn làm vì em muốn được ai đó thấu hiểu và cảm thông nỗi buồn của em. Thật sự em không tìm được 1 người bạn nào chia sẻ với em hết...:Sad: Đôi khi em muốn buông tay và không thèm nghĩ tới, nhưng em lại tức, chán em quá anh chị ah :Laughing:...Nếu có ai đó thấy nhảm nhí thì cũng đừng ném đá em nhé.:Sick:


Mong 1 lời chân thành. Chúc các anh chị một ngày tốt lành. :Rose: