E chào các đại ca, đại tỷ. E xin được gửi lời cảm ơn đến anh chị đã đọc tâm sự của e. e đang rất rồi bời và muốn tâm sự cùng anh chị, anh chị cho e lời khuyên với ah.
E và a mới quen nhau, được 1 tháng rồi yêu nhau. a làm kinh doanh riêng và khá thành đạt, là người đàn ông từng trải, hơn e 13 tuổi (e 24 tuổi). Ở bên a e thấy mình thật nhỏ bé và học hỏi thêm được rất nhiều điều về cuộc sống. e chưa từng nghĩ đến sẽ lập gia đình, cho tới khi gặp và yêu a. chúng e đã tính tới chuyện kết hôn. Vài ngày sau đó, a thú nhận với e rằng a đã từng kết hôn cách đây 5 năm và có 1 con gái 5 tuổi, gia đình k hạnh phúc và đã ly dị trước khi gặp e, con gái ở cùng mẹ. Rồi a kể cho e nghe tất cả về cuộc hôn nhân đó, vợ cũ của a bằng tuổi e, cô ấy cũng là 1 nguyên nhân khiến đại gia đình a mâu thuẫn và tan vỡ. A là người kiếm tiền nuôi cả đại gia đình. Kể từ khi a lấy vợ, Bố mẹ và a e của a bắt đầu xảy ra những mâu thuẫn, 1 phần cũng là do a ham mê công việc, k dành thời gian cho gia đình, k khéo léo để dung hòa những mâu thuẫn đó, để rồi không thể cứu vãn được (hiện tại Bố mẹ a đã chia tay, Bố ở cùng a). E chấp nhận a và không quan tâm đến quá khứ của a, chúng e tính cuối năm sau sẽ cưới (năm sau tuổi e kim nâu).e cảm nhận được tình yêu a dành cho e và e thật lòng yêu a. Mỗi lần gần nhau a luôn muốn và đòi hỏi chuyện ấy, e k muốn làm chuyện ấy trước hôn nhân, a bảo e cổ hủ, và a sợ rằng mỗi lần gần nhau, a k đợi được cho đến khi cưới, tâm lý a bị ảnh hưởng rât lớn và a k thể tập trung vào làm việc (Việc kinh doanh của a hiện tại đang gặp khó khăn). a đã nhiều tuổi (37) và rất muốn có con, a còn tính chúng e có con rồi sau đó cưới nhưng e không đồng ý. e hiểu và thương a, nhưng e k thể làm chuyện đó được, e chưa sẵn sàng, đối với e việc đó thật tồi tệ. e đã nói a chờ e thêm 1 thời gian nữa, e sẽ là của a. chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày e hứa với a rồi, e biết e chỉ buột miệng hứa cho qua lúc đó, chứ e chưa sẵn sàng. a thì đang rất chờ đợi ngày đó. Hiện tại, tâm trạng e rất rối bời, e nhìn lại thì thấy mối tình của a và e diễn ra nhanh quá, mới có 50 ngày quen biết và yêu nhau mà sao lại thấy như đã yêu từ lâu. e bắt đầu thấy sợ khi đọc những tâm sự k vui của các chị về cuộc sống gia đình sau này trên các diễn đàn, đặc biệt là hoàn cảnh "người đến sau" như e. Thêm 1 điều nữa e lo lắng đó là e sợ gia đình e sẽ không đồng ý khi biết a đã từng 1 lần đổ vỡ trong hôn nhân (hiện tại e đang giấu gia đình, e muốn 1 thời gian nữa sẽ nói). Anh chị ơi, e có vội vàng khi nhận lời yêu quá nhanh? e có sai khi giấu gia đình e về chuyện a đã ly dị vợ? e có cổ hủ khi yêu a và tính đến ngày cưới mà e k cho a được gần gũi? e phải làm gì khi ngày mà e hứa với a sắp đến rồi? e rất mong sớm nhận được lời khuyên từ anh chị! e cảm ơn anh chị nhiều!