Chào mọi người, thực sự khi e ngồi viết lên những dòng này là lúc e đang rất bế tắc, e không biết phải giải quyết như thế nào, mong nhận được sự chia sẽ chân tình của mọi người. Tình cảm là 1 chuyện khó đoán,k thể ngờ tới mn à,vì thế xin mn có đọc xong cũng đừng ghét bỏ hay chửi e.
E năm nay 23t rồi, nhưng lại trót có tình cảm sâu đậm với 1 người đàn ông hơn e 12t, đớn đau thay người ấy đã có vợ và 1 đứa con trai 5t, nhưng tình cảm giữa anh ấy và vợ đã rạn nứt từ lâu ( trước khi gặp e), tuy sống chung 1 nhà nhưng việc ai nấy làm, chủ yếu là lo cho đứa con. Anh ấy gặp và yêu em từ lần đầu tiên, lúc ấy e chỉ mới 18t, anh ấy quan tâm chăm sóc và cưng chiều e lắm, e muôn bất cứ j cung được dù khó khăn thế nào đi nữa, a ấy không giàu có nên không phải e yêu vì tiền, tình cảm của tụi e là thật lòng, ở bên nhau thực sự hạnh phúc. Nhưng 1 năm sau e quyết định chia tay vì e biết rằng tình yêu của tụi e là sai trái, anh như người điên khi mất e, e cũng lao đầu vào học hành và đi làm thêm để né tránh anh và không còn thời gian nghi đến a nữa, dù e biết ngày nào a cũng chạy lên đứng gần nhà chỉ để được nhìn thấy e.
Trong 4 năm trốn tránh, tưởng chừng e đã quên, nhưng không mọi người à, 1 lần tụi e gặp lại nhau cảm xúc của 4 năm trước lại ùa về, có khi nó còn mãnh liệt hơn nữa. thế là e và a lại tiếp tục 1 cuộc tình sai trái ấy. Bây giờ a ngỏ lời muốn lấy e làm vợ, a sẽ li dị với Vợ, nhưng e biết li dị xong rồi, e còn phải đối diện với rất nhiều khó khăn từ phía gđ e và gđ a.E không biết phải làm như thế nào nữa, nhưng that sự o bên anh ấy rất hp, vui vẻ... Mong mn cho e lời khuyên:(:(