Chủ đề nuôn thuở "yêu nhầm người đàn ông đã có gia đình"
Em trẻ lắm chỉ mới bước qua tuổi đôi mươi thôi, còn anh một con người đã thành đạt đã có vợ và 1 con, tuổi anh gấp đôi tuổi của em, chắc vì vậy anh mới thấu hiểu tâm tư một đứa con gái và làm cho em yêu anh say đắm.
Khi Anh đến với em thì anh luôn khẳng định rằng anh đã có gia đình nhưng gia đình anh đã tan vỡ rồi, giờ anh muốn tìm hiểu và yêu em cưới em làm vợ, với cái lứa tuổi chưa hiểu rõ sự đời em dã rất tin và đã rất iu anh, nhưng thật sự đâu như anh nói, hiện anh vẫn chưa li dị vợ và hiện tại con anh vẫn sống với vợ anh, do anh đi làm xa nên có lẽ anh khó có thể về nhà nhiều được.
Em đã biết được chuyện của anh và vợ anh, nhưng khi gặng hỏi thì anh luôn một mực khẳng định rằng tuy chưa ly dị nhưng vợ chồng anh đã ly thân lâu lắm rồi đã từ lâu không còn tình cảm nữa, em hỏi vậy tại sao anh không ly dị vợ anh? Thì anh trả lời là vì con anh...anh không muốn con anh bị ảnh hưởng
Thật sự em rối lắm emm không biết mình phải làm sao bây giờ nữa...em cảm thấy bản thân mình đang phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, em không dám tâm sự và nói với ai chuyện này cả cảm thấy tủi thân và rối lăm
Em cũng còn rất yêu anh nhiều lần muốn từ bỏ nhưng anh năn nỉ nói chuyện rồi lại đâu vào đó.
Em phải làm sao để thoát khỏi cảnh này đây .......