Minh da yeu mot nguoi da co gia dinh, nguoi ay cung rat yeu minh. Nguoi do o cach xa minhkhoaoang 200km. Ngày nào người ấy cũng gọi điện cho mình, mỗi lần được nói, được tâm sự với anh mình cảm giác như đang được ở bên chồng mình, cảm giác hạnh phúc lại hiện hữu trong mình. Chồng mình đã qua đời được 6 năm và anh là bạn thân nhất của chồng mình, trước khi mất chồng dặn bạn chăm sóc giúp vợ con, trong suốt những năm qua mình và anh chỉ liên lạc như những người bạn tốt, thời gian gần đây anh chủ động gọi điện tâm sự và nói đã yêu mình từ lúc nào ko biết, mình có cảm giác bình thường cho đến ngày anh ra thăm mẹ con mình và mình cũng yêu anh kể từ ngày đó. Đã có lúc anh nói vất bỏ tất cả để đến với mình, nhưng như thế thì mình có lỗi với gia đình anh quá và bao nhiêu thứ anh phấn đấu trong suốt 10 năm qua sẽ như thế nào( ANh làm công an nên ko thể tự do được, nếu đến với mình có lẽ anh phai chuyển ngành) . Mình đang rối bời tâm sự ko biết chia xẻ cùng ai, các bạn cho mình một lời khuyên chân thành nhé.