2 đứa tôi biết nhau chưa đến 2 tháng. Từ ánh mắt anh và sự quan tâm của anh dành cho tôi tôi biết anh cũng thích tôi. Anh rủ tôi đi uống nước tôi còn đang lưỡng lự thì vô tình biết anh đã có bạn gái, tôi có hỏi và anh cũng thừa nhận là đúng vậy. Sau khi biết anh đã có người yêu tôi tự nhủ với lòng là xem anh như bạn bình thường thôi. Tôi vẫn không hề nhận lời đi uống nước với anh nhưng mỗi này đều cùng anh xuống ca và nói chuyện trên đường về, mỗi ngày đều vui vẻ. Nhưng anh vẫn rủ tôi đi uống nước và nói rằng bạn bè đi uống nước nói chuyện với nhau thôi.
Vì anh nói "bạn bè đi uống nước nói chuyện thôi" cho nên tôi đã chấp nhận đi uống nước với anh nhưng tới chổ hẹn tôi đã đổi ý và có những hành động thật vô duyên, vì tôi cố tình làm vậy để đẩy anh ra xa mình, vì tôi nhận ra càng ở gần anh tôi càng thích anh hơn tôi không kìm chế được tình cảm của mình nữa rồi.
Nhưng anh vẫn không hề giận tôi và vẫn nói chuyện với tôi như trước, anh càng làm vậy tôi càng thích anh hơn.
Sau cuộc hẹn vô duyên đó tôi về nhà cảm thấy rất buồn và đã khóc rất nhiều, vì càng đẩy anh ra xa tôi chừng nào thì lòng tôi càng đau đớn hơn chừng nấy.
Tôi phải làm sao bây giờ khó xử quá.
Tôi biết anh cũng thích tôi.
Đứa bạn thân của tôi cũng làm chung với tôi, cũng thấy được anh thích tôi.
Bạn tôi nói anh ấy cần thời gian để chọn lựa, người kia chỉ mới là bạn gái thôi mà không phải vợ và anh ấy có quyền được lựa chọn người thích hợp. Và tôi nên giữ lòng đừng nặng tình quá.
Nhưng càng nói chuyện với anh càng ở gần anh tôi càng yêu anh hơn. Tôi không muốn làm kẻ thứ 3, nhưng càng không muốn mất anh.
Tôi phải làm sao mong nhận được góp ý từ các bạn!


