Em quen hắn được hơn một năm ạ, cùng quê cùng lớp ở cái tuổi 25 em nghĩ cung đã khá chính chắn rồi, thế mà em cũng chọn sai,
Hắn yêu em nhiều và lâu lắm rồi, sau khi chia tay mối tình đầu mới thấy hắn cũng đáng yêu thiệt tình nên chúng em cũng mạnh dạng đến với nhau đúng là thời gian đầu hắn chăm cho em từng chút nói chung là tất tần tật.
Hắn vẫn yêu vẫn lo, vẫn chăm sóc một cái thái quá nhưng song song đó hắn càng lộ tính "Gia trưởng" em không biết có đúng không nhưng một vàu nới nói đó là tính cuồng yêu
em đi đâu làm gì cũng phải báo cáo giải thích từng li từng tí, ngay cả riêng tư mua sắm shopping. quen hắn hầu như em ko đi đâu mà không có hắn, em mà đi chơi với bạn cùng lớp Đại học là hắn hỏi cho đến nơi, đi đâu, mấy giờ về, em mà chụp hình với bạn gồi gần cũng bị xoi mói, bị la, và có đi thì cũng bị về vì những cuộc gọi điện không ngớt, em mà không nghe máy là hắn gọi điến khi nào bắt máy thì thôi, gọi đến cái điện thoaị của em nó "Máy và pin xảy ra hiện tượng nóng đột xuất bạn có tắt nguồn không ?" em mà tắt máy là gọi lên công ty, gọi cho cả bạn bè em. hắn ghen với tất cả mọi ng xung quanh em, ghen luôn thằng em làm cùng nhóm của em, ghen cả chú của em ng em ngưỡng mộ và có thể tâm sự,...
Hắn luôn lén ktra cuộc gọi tin nhắn trong máy em, thật sự em không thể chịu nổi cái cảnh sống như nhế này nữa mấy chị ạ, mệt mỏi bế tắt, em nghỉ việc mấy lần cũng vì hắn gọi điện như vậy mà em là nhân viên kinh doanh mà điện thoại tắt cả ngày, buồn nản không trụ nổi em nghỉ, không những vậy mỗi lần có chuyện hắn xuống nhà em (em ở một mình) hắm đập cửa ầm ầm em mà không mở của hắng cứ ở ngoài đập cửa em không mở cửa là có thể ngồi đó tới sáng.
em tuổi thân lắm ng ta yêu nhau có thể chia sẻ với nhau còn với em như ngục tù í. nhiều lúc em đòi chia tay hắn lăn lộn nằm vạ trước nhà em, đòi đi chết lấy đá rạch tay em sợ lắm, nói nhẹ em cũng nói, nặng cũng nói vậy mà mọi thứ vẫn như vậy
Hắn lì đến mức không ai lì hơn em quì lạy van xin, nhiều lúc em đập đầu vào tường để xin buôn tha mà hắn chẳng chịu, cái gì hắn cũng lấy lý do mà yêu em quá. em mà làm gì không vừa ý hắn nhá máy liên tục em sắp điên rồi mấy chị ạ, những khi như vậy em cứ nhìn điện thoại là hét lên và khóc thôi. em thực sự bế tắt và hối hận
nhiều lúc em muốn báo công an bắt hắn, em sợ hắn lắm, có ai giúp em , cho em lời khuyên với cữ như thế này chắc em chỉ có thể đi chết thôi