Anh là Bính Tý em là Ất Hợi, mặc dù năm sinh là dương giống nhau nhưng tuổi âm là như vậy ;). Mặc dù mới sinh năm 96 và đang là sinh viên năm 1 thôi nhưng em thật sự cần xác định một mối quan hệ lâu dài :((


Em quen biết anh đã 4 năm rồi, đầu năm nay tháng 1 em với anh mới bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc ( trước đó có quen nhưng 2 đứa suy nghĩ còn con nít nên cứ 1 tuần là xem như ct ), 4 năm mà cứ day dứt như vậy ko dứt ra nổi tự cảm thấy nợ nhau nhiều hay sao í :|:|


A là người Bắc, cả gia đình sống ở Nha Trang. Dòng họ nhà a e biết khá rõ vì anh họ của anh là bạn thân em. Chơi với nhau cũng 5 năm rồi. Ông bà anh thì làm ở ủy ban nhân dân phường, khá giả, có của, có học thức, huy chương bằng khen các kiểu rất nhiều. Mẹ anh là gái miền tây, bố anh thì buôn ma túy và đã đi tù năm anh lớp 3. Là cháu đích tôn trong nhà, ở với ông bà từ nhỏ. Nhà khá giả, có máu mặt ạ. Nhưng a chỉ đc đi xe quèn, xài đt cùi thôi ( nhưng em không quan tâm mấy vấn đề này ) anh cũng thuộc dạng cam chịu ko ăn chơi, ko thuốc, ko đá bah cũng không gái gú gì hết. Cũng ko cá độ, bài bạc chỉ biết học và cố gắng học. Lâu lâu sn bạn bè anh mới đi uống chút bia, ko phải khờ đâu ạ chỉ là không thích chứ món ăn chơi nào chẳng biết :)) Em cũng giới thiệu a với gia đình, nhưng gđ e chỉ biết bố mẹ a li dị thôi. Gđ bên e thì khỏi nói cực kì quý anh, bạn bè anh chị em cũng có cảm tình với anh nữa