Chào các mẹ,


Em đã nằm vùng wedtretho rất lâu, nhưng hôm nay mới dám tạo nick để tham gia diễn đàn. Em có một chuyện muốn nhờ các mẹ thông thái tư vấn.


Chuyện là như thế này.


Em và bạn trai em đều bằng tuổi, đều sinh năm 93. Tụi em quen nhau cũng khá là lâu rồi ạ. Từ lúc học cấp 3 đến bây giờ vàc ũng nhiều lần tan – hợp. Chuyện là, em cảm thấy bạn trai em tính rất trẻ con, chắc do cùng tuổi nên em cảm thấy vậy. Mỗi lần cãi nhau, bạn ý rất ít khi nhường nhịn em hay nói những lời ngọt ngào :(( Là con gái thì ai chẳng thích ngọt ngào?? b-)


Hôm kia tụi em mới cãi nhau vì mấy chuyện linh tinh, bạn ý tính nóng, lại nói những lời làm em thấy khó chịu. Em hỏi bạn em thì nó bảo bình thường, có gì đâu mà mày lắm quá. Chắc do em suy nghĩ nhiều :-? Tụi em giận nhau 2 ngày rồi, mà bạn ý chả thèm nt hay gọi điện cho em. Lúc giận nhau thì là vậy. Còn lúc vui vẻ bình thường, bạn ý đối xử với em tốt lắm, muốn gì cũng chiều, miễn ko quá đáng. Rảnh rỗi là đưa đón em đi học, dù trời trưa nắng chang chang... có khi còn ở lại chờ em học xong rồi chở về.


Các mẹ cho em lời khuyên với... Bây giờ em phải làm gì với tính cách của bạn ý đây. Huhu :((