Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
yêu đi để rồi biết cảm giác hạnh phúc và đau khổ với nỗi nhớ không nguôi khi 2 người không thể đến với nhau!
rồi cứ nói vậy đi... Xem thêm
Chúng ta hãy cùng discuss về vấn đề này xem nhá. Mình tò mò không biết mọi người nghĩ sao về chuyện này!Possible or Impossible???:Thinking:
Mình yêu ai cũng từ cái nhìn đầu tiên, thế mới lạ chứ :Laughing: tại vì mà không yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên thì sau này dù có... Xem thêm
Chần chừ chi nữa, kể ngay cho nó nóng. Mà Miu bao nhiêu tuổi thế???
Thích sét đánh thì có, yêu sét đánh thì chưa.Ngày bé đi học quậy lắm ạ, nhưng được cái thành tích khá nên cũng ổn. Cái vụ sét đánh... Xem thêm
Âm thanh đẹp nhất trên đời có đôi khi lại chính là sự im lặng, giống như mặt nước êm đềm. Khi con người đạt đến cảnh giới khôn ngoan, họ sẽ luôn biết tĩnh lặng có công dụng lớn thế nào. Càng từng trải...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Mình yêu ngay sau...
ai mà chẳng vậy chứ?nhưng khi yêu rồi thì....
có những ng cả đời không bao h...
Thanks Mr.Nightmare vì đã bảo Miu kể tiếp nhá, phải có người hú khoe mới...
tình yêu nên cần gầy dựng qua thời gian tìm hiểu lâu dài , và chắc chắn...
còn yêu thì có lẽ là mình nhân nó lên hóa chứ với...
Ngày bé đi học quậy lắm ạ, nhưng được cái thành tích khá nên cũng ổn. Cái vụ sét đánh...