Nếu như được nhìn lại với quá khứ trước đây với người yêu cũ thì mình cảm thấy rằng mình thật sự may mắn khi lấy được người chồng của mình hiện tại nếu chấm quá thật rằng trước kia khi còn trẻ thì khi yêu đàn ông thường sẽ nói nhiều hơn là làm yêu một người trưởng thành thì bạn biết xác định một điều rằng từ xuất thời gian của họ sẽ dành cho công việc nhiều hơn. Đồng nghĩa với việc lượng tin nhắn cho bạn cũng thưa thớt hơn. Không nhắn tin hay hỏi than từ sáng cho đến chiều tối như là bạn mong muốn hay lại như những chàng trai trẻ tuổi khác được đa phần thời gian của bạn sẽ làm bạn với lại cô đơn. Với lại bạn phải xác định một điều rằng khi mà yêu người trưởng thành muốn bạn chia sẻ và lắng nghe với hỏi nhiều hơn chứ không phải là bọn họ phải tìm hiểu và biết được bạn đang nghĩ cái gì. Bởi vì họ sẽ rất mệt mỏi khi phải đoán một chuyện gì đó? Sẽ tôn sùng chửi thẳng thắn với nhau nhiều hơn để đỡ mất thời gian của tôi bên. Người đàn ông trưởng thành đó chính là chững chạc trong từng suy nghĩ, tinh tế và Không khiến phụ nữ kế bên mình cảm thấy lo lắng sợ hãi. Luôn luôn nghĩ về nhau nhưng không cần ổ nào quan tâm một cách đầy âm thầm ầm chứ không phải phô trương hết lên mạng xã hội. Và một cái nổ mà mình thích ở người đàn ông trưởng thành đó chính là không bao giờ hứa hẹn những điều mà không chắc chắn Và nếu một khi đã hứa thì họ sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm với lời hứa mà họ đã hứa ra. Cực kỳ kiêng kị nói hai từ mãi mãi. Và sẽ trân trọng tôn trọng nhau những ngày tháng và hiện tại có nhau. Yêu người trưởng thành cũng có cái lợi của nó lắm. Và mình cảm thấy hạnh phúc khi gặp được chồng mình của bây giờ cứ chấm còn các bạn thì thế nào?

