Xin chào mọi người!



Mình là thành viên lâu năm của Webtretho rồi tuy nhiên chưa bao giờ viết bài gì cả, chỉ đọc bài thôi. Nhưng dạo này có một chuyện mình đang rất băn khoăn muốn tâm sự cùng mọi người, mọi người cho mình lời khuyên nhé. Đây là nick clone của mình, mình xin phép dùng để post bài vì nick kia có thể người trong cuộc biết, vì cả 3 đều hay vào Webtretho



Tự giới thiệu 1 chút, mình năm nay đã 28 tuổi, làm việc cho 1 công ty nước ngoài, thu nhập ổn định. Có nhà cửa đàng hoàng tại Hà Nội. Câu chuyện của mình xin bắt đầu :)



Cách đây 4 năm, mình có yêu 1 cô gái tên X, nay đã lấy chồng và có 2 con. Tuy nhiên, để kể ra chi tiết thì dài nên mình xin tóm tắt.



Trong thời gian X yêu mình cũng đồng thời yêu 1 chàng trai khác (nay là chồng cô ấy) , khi đó mình biết chuyện tuy nhiên chàng kia biết X yêu mình, mình cũng biết X yêu chàng kia, tuy nhiên X là người rất khéo, khi ấy mình say tình nên chuyện tình cứ như ông công ông táo vậy, 1 bà 2 ông :D (nói lại giờ thấy ngu thật) Và X là người đầu tiên của mình, cô ấy cũng nói mình là người đầu tiên của cô ấy ( cái này thì mình không rõ lắm vì khi đó mình là lần đầu tiên xxx nên không có kinh nghiệm gì để biết cả, và mọi thứ xảy ra quá nhanh chóng, sau này thì không nhớ rõ nữa ). Tuy nhiên, theo mình đoán thì X cũng cho chàng trai kia xxx, nói túm lại X rất khéo nên cái này cả mình và cậu kia không biết được.


Nói thêm về chàng trai kia, tên H, khi đó nhà phố cổ HN, gia đình cơ bản, bố công chức, mẹ kinh doanh, nói chung so về điều kiện thì hơn nhà mình nhiều mặt. Mình khi đó đang học, có công việc làm thêm bập bõm, tiền vẫn phải xin gia đình. Nói đến đây thì nếu bạn là 1 cô gái bạn cũng quá rõ phải chọn ai rồi, mặc dù khi đó cô ấy nói yêu mình, vì tình yêu nên có thể đến với mình, còn vì chàng trai kia quá yêu cô ấy, lại có ơn với cô ấy (cái này dài, nếu có điều kiện mình sẽ kể rõ thêm) nên cô ấy phải trả ơn ( khi đó chàng kia biết cô ấy yêu mình dọa tự tử, tất nhiên cái này cũng là nghe cô ấy nói với mình, thực hư sao mình cũng không biết ) và ở bên chàng trai đó đến khi cậu ta đủ trưởng thành thì sẽ dứt bỏ và tới bên mình. Không hiểu sao khi đó mình lại ngu muội tin vào mấy lời nói nhảm nhí đó :) Cô ấy cho mình mọi thứ, từ chuyện xxx, chiều mình, vẽ cho mình tương lai rất đẹp...


Cuối cùng, sau tất cả, người cô ấy chọn là cậu kia :) Người là chồng cô ấy bây giờ :). Lý do được đưa ra, chọn người an toàn hơn bên cạnh, không yêu sau này sẽ yêu, rồi cưới vì người đó sẵn sàng hi sinh mọi thứ, vì có thể ở bên chăm sóc còn mình thì không, các thứ... suy cho cùng cũng chỉ vì vật chất :) Khi đó, cô ấy nói với mình, bác sĩ bảo cô ấy không thể có con, không thể làm mẹ. Và lần xxx cuối cùng trước khi cô ấy trốn tránh mình để cưới người khác. Mình không dùng biện pháp tránh thai nào hết, khi chuẩn bị tới lúc "xuất" thì mình hỏi cô ấy "Em tin anh, hay tin bác sĩ của em"? (Vì khi cô ấy nhận được tin đó đã rất buồn nên mình động viên có thể bác sĩ nhầm, rồi bảo anh có thể biến thứ không thể thành có thể :D ) Và cô ấy trả lời "Em tin bác sĩ". Cuối cùng, lại thà tin bác sĩ chứ không tin mình. :) Kết quả, sau lần ấy cô ấy có thai, tuy nhiên thời điểm đó mình không biết vì sau đó bọn mình có cãi nhau và cô ấy lẳng lặng biến mất, thời gian sau mình biết được cô ấy có thai và nói sẽ chịu trách nhiệm, muốn cưới cô ấy nhưng cô ấy nói sắp cưới người kia và nhất định bắt mình giấu kín chuyện mình là bố đứa trẻ ? Khi đó mình hận lắm, mình mất đứa con đầu lòng nhưng với 1 người khéo léo, sắc xảo vậy, cuối cùng thì mình vẫn buông xuôi và im lặng, cũng như không gặp mặt cô ấy nữa.


Thời gian đó, mình bắt đầu vào công ty hiện tại mình đang làm với mức thu nhập mà mọi sinh viên mới ra trường đều mơ ước :) Dần dần ổn định thu nhập, trong thời gian mang thai, thi thoảng mình có liên lạc với cô ấy, tuy nhiên lúc này mình không có ý gì nghĩ gì cả, chỉ giúp cô ấy tâm sự như 2 người bạn thôi. Sau khi sinh, cô ấy liên lạc với mình nhiều hơn, kể về những khó khăn mắc phải, rồi vợ chồng không hạnh phúc, mình và cô ấy cũng gặp lại nhau, cứ vậy, cứ vậy thường xuyên hơn. Và tất nhiên, điều gì phải đến cũng đã đến. Mình và cô ấy lại quan hệ. Và đây chính là lần thứ 2 mình ngu trong đời. Cô ấy lại mang thêm đứa con thứ 2 của mình trong lần mình không dùng biện pháp bảo vệ ( lần nào cũng dùng, nhưng cứ quên không dùng là dính ngay ). Do trước đây cô ấy có bảo bác sĩ nói khó đậu thai. Thế mà cứ quên là dính, thật ra còn nhạy hơn người khác nữa.


À lại thêm, tại sao mình lại xxx với người đã có gia đình. Thật sự ở cô ấy, có 1 điều gì đó rất quyến rũ mình mỗi khi mình ở gần. Dù cô ấy có con, không giữ gìn dáng vóc, mặt không xinh, da xạm. Nói chung để mà đánh giá bề ngoài thì điểm 5 là hết cỡ. Lại nói thêm về cô ấy, X luôn không thích quan hệ, X luôn nói quan hệ không có cảm giác gì, cho mình chỉ vì muốn chiều mình :) Mình thì hồi đầu cũng rất quan tâm tới chuyện này, tìm đủ mọi cách để tạo hứng cho cô ấy, thời gian để làm cô ấy có cảm giác mất khá lâu. Sau này chính cô ấy làm cho mình nản, dần già mình chỉ nghĩ, được quan hệ với X là đủ rồi. X thích quan hệ với chồng hơn thì cô ấy.


Giờ câu chuyện mới đi vào mạch chính, thời gian gần đây mình không còn quan hệ với X nữa ( dù khoảng thời gian này có điều thuận lợi là chồng X đang công tác xa nhà ) vì trước đó X không còn quan tâm mình nhiều như trước nữa, dường như cô ấy đã có được thứ mong muốn từ mình ( như là quan hệ với mình chỉ để có đứa con vì chồng không có khả năng đó hay sao vậy ). OK, cho thì ta nhận, không cho thì ta đi tìm. Cũng dứt khoát luôn là từ bỏ X hoàn toàn không lưu luyến ( dù mình không chắc là sẽ có cảm giác xxx được với ai ngoài X vì mình đã thử yêu 1 người khác nhưng ở bên không có cảm giác tình dục nên mình cũng bỏ người ta, vì cái này ảnh hưởng đến hạnh phúc hôn nhân sau này nếu như mình có ý định tiến xa hơn )



Thời điểm mình viết bài này, mình đang yêu Y, Y là 1 cô gái rất tốt. Theo như mẹ mình đánh giá thì, mẹ ưng ý cô này nhất trong tất cả những người mình từng yêu. Họ hàng mình cũng vậy, mình cũng thật sự yêu Y và muốn cưới Y làm vợ. Tuy nhiên, giống như trước đây, mình không thể có cảm giác tình dục khi ở bên Y như khi bên X, dù Y là người rất chủ động trong chuyện đó ( đè mình ra hôn quyết liệt luôn == ) cơ mà mình chẳng có cảm hứng hay ý nghĩ gì về sex với Y hết. Mình hoàn toàn tôn trọng Y và Y thật sự rất trong sáng. :) Y là gái quê, rất chịu khó và chiều mình. Mình thật sự nghiêm túc với Y nhưng trong đầu mình đâu đó vẫn phảng phất hình bóng X và thật sự mình rất muốn qhtd với X dù mình không phải người có nhu cầu cao cho lắm ( Vì nếu cao mình đã làm với Y rồi )



=> Giờ mình phải làm sao đây ? Tiếp tục yêu, cưới Y và tìm X để ngủ với X ? ( Mặc dù X không muốn qhtd và cắt đứt quan hệ với mình, tuy nhiên cố gắng vẫn có thể đưa X trở lại được ) hay cố gắng qhtd với Y để lấp đầy khoảng trống X ? Ai có giải pháp nào không? Mình nghĩ đây là do tâm lý ? Mình nên làm gì bây giờ ??



Trên đây là câu chuyện của mình kể vắn tắt qua, mọi người muốn focus vào đâu mình sẽ kể rõ thêm nhé :)



Cảm ơn mọi người đã đọc hết!