Tiền thật sự quan trọng trọng cuộc sống. Không có tiền bạn sẽ không có thức ăn, không có quần áo đẹp để mặc, không có dịch vụ giải trí thư giãn, không có mọi nhu cầu của con người. Có tiền thì mọi thứ đều ở trong tầm tay: ăn ngon, mặc đẹp, cuộc sống xa hoa, thoải mái, vui vẻ, thậm chí độc thân nhiều tiền thì cũng chẳng lấy làm buồn phút giây nào.


Yêu một người giàu thì ít nhất hẹn hò sẽ thoải mái hơn một chút, sang chảnh hơn chút, thay vì ngồi vỉa hè ăn vỉa hè thì anh chàng giàu có sẽ đưa bạn đến nơi có máy lạnh, ăn đồ ngon, post hình lên face cũng xinh hơn nhiều. Nếu bạn túng tiền thì đã có anh người yêu giàu có cho mượn nhưng có thể không trả. Có nghĩa là mọi điều liên quan đến vật chất anh ta đều đáp ứng một cách hoàn hảo, với điều kiên tính anh ta hào phóng.


Còn yêu một anh nghèo về vật chất thì sao? Không nói ra bạn cũng đã hiểu phần nào. ANh ấy không đủ tài chính để lo cho bạn mọi thứ được. Ăn cũng chỉ ăn những hàng quán bình dân, hẹn hò thì cũng chỉ đến những nơi phù hợp với túi tiền. Làm điều gì cũng đều nghĩ đến có phù hợp với tài chính của hai đứa hay không. Thật ra cũng khó khăn đối với những cô gái coi trọng vật chất.


Nhưng nếu xét theo một khía cạnh khác, và tôi tin mỗi người đều có một cách suy nghĩ cách nhìn nhận riêng, thì chỉ có chính bản thân bạn mới biết đâu là tốt cho mình. Người yêu của bạn có thể là người giàu, có thể là người nghèo, nhưng trong tình yêu đừng nên đem những thước đo quy chuẩn ra so sánh được. Anh ấy giàu nhưng chưa chắc phù hợp với bạn, anh ấy nghèo nhưng bên cạnh anh ấy bạn thấy thoải mái.


Vật chất không làm tình yêu nảy nở, càng không làm cuộc sống xa hoa màu hồng như bạn nghĩ. Nhất là vật chất đến từ một người đàn ông, anh ta ban cho bạn thứ gì tốt thì cũng đồng nghĩa bạn phải cho lại anh ta thứ tốt hơn. Nói vậy không có nghĩa đàn ông giàu có đều xấu. Chỉ là cách nhìn nhận của họ, cách yêu của họ cũng khác người bình thường. Nếu bạn có một anh người yêu giàu có và chân thành thì đó là điều tuyệt vời rồi.


Nhưng nếu anh ta chỉ giàu có mà không tình cảm thì bạn nên bỏ đi thì hơn.


Bạn yêu gì mấy thứ xa hoa phù phiếm đó mà bất công với bản thân mình.


Phụ nữ chúng ta cần nhất tình cảm, nhưng lý trí cũng là một điều tốt. Chỉ cần bạn thấy thoải mái bên anh ấy, vui vẻ bên anh ấy, thì dù giàu hay nghèo đối với bạn đã không còn quan trọng.


Rất nhiều người bạn của tôi coi trọng vật chất khuyên tôi nên kiếm một người đàn ông khá về tài chính để ấm thân. Cũng có đôi lúc trong đời tôi đã nghĩ đến việc lựa chọn giữa vật chất và cảm xúc của mình. Thật ra tôi đã không lựa chọn gì hết, vì cơ bản tôi yêu anh ấy, anh người yêu nghèo nhưng chân thành. Tình cảm là thứ quan trọng nhất trong mọi mối quan hệ, vật chất chỉ là thứ tô điểm cho hạnh phúc mà thôi.


Điều cốt lõi là bạn không cần đặt nặng vấn đề giàu nghèo trong tình cảm. Tình yêu có sức mạnh riêng của nó, và khi yêu chân thành tình cảm sẽ dẫn dắt hai bạn đến đúng nơi cần đến. Vậy thôi.