Em với anh quen nhau quan mạng xã hội, anh sn 87 , em sn 92. Sau 1 tháng nói chuyện thì em và anh có gặp nhau, sau đó đi chơi thêm vài lần nữa ( chủ yếu ún trà sữa), em cũng có qua nhà anh cơm 2 lần, các chị anh cũng rất thân thiện. Anh rất ít nói, em nhắn tin thì trả lời, ko nhắn thì im lun, cảm giác giống như ko qan tâm vậy ák. Dịp 30/4 vừa rồi, em với anh có nhắn tin cãi nhau, em chỉ đùa anh một chút thôi, mà anh nghiêm túc lắm, nói nặng em, từ hôm đó em ko nói chuyện nữa, anh im lun. Lễ cũng ko hỏi han,cứ vậy, hai người im lặng gần tháng trời. Trong thời gian này thì trong lớp có 1 bạn nhỏ hơn em 1 tuổi tỏ tình, em ko có tình cảm vơi bạn đó nhưng cũng muốn cho 2 bên cơ hội nên đồng ý quen bạn. Bạn đó thì tốt với em lắm, chở đi chơi, đi học, tối hay qa nhà em mua đồ em ăn nữa,.. Em thì rất mệt mỏi, cố gắng cách mấy vẫn ko có tình cảm với bạn đó, lúc nào trong đầu cũng nghĩ đến anh thôi. Tối hôm đó, ko kiềm lòng được em nt chia tay bạn trong lớp, sau đó vài tiếng nhận được tn của anh sau gần cả tháng trời. đọc tn anh em muốn khóc lun ák. :(( anh nói anh bùn em, bla, bla.. anh nói nếu em thích anh thì làm người yêu anh đi. Em thấy mới ctay xong quen anh thì hơi tội lỗi nên nói để nói chiện đó sau. Từ đó đến nay vẫn chuỗi ngày như lúc trước, em nt thì trả lời, ko thì thôi, lúc nào em cũng là người kết thúc cuộc nói chiện , anh có 1 lần nói em giống ny cũ anh ở tính cách ( ít quan tâm người khác, lạnh lùng,..), kêu em thay đổi này nọ đi, em rất mệt mỏi, phải chăng em chỉ là người thay thế :( thật sự là em rất yêu anh, vừa sợ mất anh, vừa sợ anh ko thật lòng. Ai có thể cho em lời khuyên ko ạ ? hix.