Yêu một người là khi bạn gạt qua một bên cái gọi là địa vị sang hèn, môn đăng hộ đối…là khi cô gái con nhà quý tộc phải lòng một anh chàng nông dân chân lấm tay bùn…là khi bất chấp 365 ngày sống trong mưa bom bão đạn của chiến tranh khốc liệt anh vẫn đều đặn viết thư cho em mà không biết rằng chúng chẳng bao giờ đến được nơi cần đến vì sự ngăn cản từ gia đình danh giá ấy…Yêu một người là khi sau từng ấy năm xa cách, anh vẫn nhớ như in những ước mơ thơ ngây vụng dại một thời em con gái để rồi biến tất cả trở thành hiện thực để mỗi sớm mai em thức giấc vẫn cứ ngỡ đó là một giấc mơ…Là khi trong những giây phút cuối đời anh tưởng rằng đã mất em mãi mãi thì lại gặp tình yêu của mình một lần nữa khi em ngã đầu vào vòng tay của anh, ta nằm bên nhau bình yên và ấm áp như buổi chiều vàng đang chầm chậm rơi xuống trên mặt hồ trắng muốt từng bầy sâm cầm nhỏ ( The Notebook)
Yêu một người là khi bạn giữ trong tim một tình yêu thầm kín hơn 2 năm trời, hàng ngày nán lại văn phòng sau giờ làm việc chỉ để được nhìn anh tất bật với đống giấy tờ chưa giải quyết hết…Là khi bạn dám vượt qua những khoảng cách thăm thẳm về giai cấp và điều tiếng người đời, rủ bỏ cái vẻ ngoài nghiêm trang và lịch thiệp của một ngài thủ tướng để đến với người mình yêu thương - cô hầu phòng kém sắc và đôi khi vụng về đến lạ…Yêu một người là khi anh nói tiếng Anh còn em nói tiếng Bồ Đào Nha và tất cả những cuộc trò chuyện của chúng ta đều xuất phát từ ánh mắt và trái tim, là khi anh nhận ra đôi khi sự im lặng còn mang đến cho anh những trải nghiệm xúc cảm tuyệt vời hơn hàng ngàn lần những câu chuyện phím thâu đêm suốt sáng…( Love Actually )
Yêu một người là khi không còn ở bên nhau nhưng bạn vẫn luôn mong muốn tất cả những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với cô ấy…là khi trong những giây phút cuối đời gục ngã dưới làn mưa lạnh giá, bạn vẫn cố gắng dùng bàn tay yếu ớt ra hiệu “hãy chăm sóc cô ấy thật tốt” với anh chàng “tình địch” ngày nào…Là khi bạn nhảy lên sung sướng và hét toáng lên như một đứa trẻ, chạy thật nhanh về nhà chỉ để được ôm hôn cô ấy sau khi biết tấn bi kịch tình yêu vừa rồi chỉ là một giấc mơ không hơn không kém ( Click)
Yêu một người là khi có một mối tình đầy đam mê và chân thành hiện hữu ngay trước mắt nhưng bạn không biết trân trọng để rồi khi mất đi bạn lại thầm ước nếu như Thượng Đế có thể cho bạn một cơ hội nữa, bạn sẽ nói với người con gái ấy 3 chữ : anh yêu em…Là khi nếu như mối tình ấy được Thượng đế cho thêm kỳ hạn, thì bạn hy vọng kỳ hạn ấy là…một vạn năm…Là khi bạn dám vượt qua những phép tắt tôn giáo và luân thường đạo lí, một mình chống lại cả thế gian chỉ để cứu cô ấy thoát khỏi sự khắc nghiệt của luật lệ đất trời… ( A Chinese Tail Story )
Yêu một người là khi bạn dán khắp căn nhà của mình thật nhiều những mẫu giấy sticker nho nhỏ ghi lại từ những kỉ niệm vừa mới vụt qua cho đến những công việc rất đơn giản như cách rửa chén, cách mở tủ lạnh…để bất cứ lúc nào cô ấy cũng có thể thấy được vì sau một thời gian cô ấy lại không còn nhớ được những gì vừa diễn ra trước đó…Là khi những ký ức tình yêu đã không còn nữa nhưng trong tận đáy lòng cô ấy vẫn có thể cảm nhận từ ánh mắt bạn một tình yêu đầy mãnh liệt và bao dung ( A moment to remember ). Yêu một người là khi bạn bất chấp hiểm nguy bắt cướp cùng cô ấy – một nữ cảnh sát coi trời bằng vung…là khi bạn ước gì lúc mình qua đời sẽ biến thành cơn gió để mỗi khi thấy gió nổi lên là bạn lại được về bên cạnh trò chuyện cùng cô ấy…( Windstruck). Là khi đôi chân bị thương bạn vẫn cõng cô ấy chạy băng băng trên cánh đồng dưa hấu xanh ngát trong cơn mưa hè như trút nước..là khi đôi mắt đã không còn thấy gì nhưng sau từng ấy năm gặp lại bạn vẫn cảm nhận được những hơi thở yêu thương hoen lẫn trong dòng nước mắt lăn tròn trên khuôn mặt đã phai dấu thời gian của cô ấy ( The Classic ).
Yêu một người là khi bạn từ bỏ cuộc sống vương giả chấp nhận biến thành một Chằn tinh xấu xí chỉ để được sống bên cạnh người ấy suốt quãng đời còn lại trong căn nhà nhỏ dưới gốc cây cổ thụ ( Shrek)… Là khi bạn vượt qua những kiêu hãnh bản thân và định kiến nặng nề từ sự khác biệt giai cấp để còn kịp nhận ra nhau và cùng cô ấy vượt qua những khắc nghiệt mà số phận đang cố gắng trê đùa ( Pride and Prejudice ). Yêu một người là khi sự rung động con tim không đến từ 2 người khác giới mà xuất phát từ 2 tâm hồn đồng điệu nhưng cuối cùng lại lỗi nhịp với số phận vì những mặc cảm, tự ti, dằn vặt và đau khổ Brokeback Mountain )…Là khi 2 người ở 2 thế giới hoàn toàn xa cách nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm yêu thương lan tỏa trong từng phút giây sự sống ( Ghost)…
Yêu một người là khi…là khi bạn biết rằng tình yêu luôn hiện hữu xung quanh mỗi người chúng ta…
* * * *
Bài viết này được lấy cảm hứng từ một bài viết trên mạng có tựa đề “Yêu một người là khi” đăng trên diễn đàn điện ảnh moviesboom và catakachan xin lấy đoạn kết của tác giả để kết lại bài viết này như một lời tri ân cho tác giả và những ai đã dành thời gian đọc hết bài viết dài ngoằng này, hihi :
Có thể những chuyện tình vừa kể chỉ là những thước phim không hơn không kém. Khi xem chúng có thể bạn đang say đắm trong tình yêu, có thể bạn đang đau đớn buồn khổ vì mối tình đã qua vẫn đang âm ỉ, cũng có thể bạn vẫn chưa yêu lần nào và đang tự hỏi lòng chẳng lẻ thế gian không còn ai đó dành sẵn cho ta ? Thì bạn ơi, hãy tin đi, rằng những tình yêu trên màn bạc đó có thể không giúp bạn giải quyết những khó khăn của bạn, nhưng chắc chắn chúng sẽ giúp bạn tìm ra một điều mà không phải ai trong chúng ta cũng hiểu, rằng chỉ khi yêu và được yêu con người mới thật sự bước vào cuộc sống này và sống một cuộc đời trọn vẹn với tất cả nhưng ý nghĩa của nó, một cuộc đời mà chúng ta từ lâu đã hằng mong đợi…