Phụ nữ...họ thường chỉ nghĩ đàn ông là những kẻ lăng nhăng...khốn nạn và đểu giả...chỉ thích chơi bời sớm tối....đến rồi đi như những cơn gió mùa thu hay như những con sóng chứa đầy bọt biển.
Ừ thì đàn ông chúng tôi vốn thế... xét một cách công bằng về sinh học và động vật học(và còn rất nhiều bộ môn khác nữa í) thì giống đực vốn dĩ sinh ra là để làm chủ,duy trì nòi giống với thiên chức làm chồng, làm lãnh đạo mà. Bất kỳ con đực nào, trong tiềm thức sinh tồn của nó mà chả bị hấp dẫn bởi giới tính với đối tượng khác giới (đôi khi là đồng giới)....Thế nên...
Bạn thấy đúng không khi đàn ông mà hiền quá thì sẽ rất kém trong khoản thương yêu, chiều chuộng, hiểu tâm lý đàn bà. Rồi đàn bà chán và họ sẽ đi tìm một thằng đàn ông khác, hoặc đôi khi cam chịu, kết hôn và sống một cuộc đời khô cứng... Rồi buông thững thờ câu: "Chồng em như cục đất, chán lắm chị ạ!)...và cam chịu...hoặc có thể lại ngoại tình... Haizzz... Cam chịu thì sẽ sống đời và sinh con...rồi thằng con sinh ra một là lại chán như ông bố, hai là bị xã hội dụ dỗ rồi hư hỏng ( bố khờ quá có biết gì về ăn chơi, hiểu tâm lý đâu mà dạy con???)... Chuyện đời nó cứ lằng nhằng theo một lẽ thế đó...
Chưa kể cô nào cũng thích yêu và chỉ cần: "Em chỉ cần quan tâm, chăm sóc, thương em là đủ, không cần quá đẹp trai và giàu!" Rồi một thằng khác đến. đẹp trai, đi oto, cái mỏ ngọt như đường giót từng lời ong mật...Em bỏ lại người đàn ông bình thường theo nó...Em yêu một cách vội vàng (nhưng nghĩ là sâu lắng)...nhưng rồi liệu em có giữ chân nổi không? Em có đủ tài năng, sắc đẹp và sự quyến rũ so với những con khác đầy rẫy ngoài đường không??? Em yêu cái sang, giàu và đẹp...thì đàn ông nó cũng yêu thứ chứ! Thế là chia tay và em chửi thằng đàn ông em yêu khốn nạn...khổ...em tự chọn và tự than...còn người đàn ông bình thường lúc xưa...vẫn mòn mắt nhìn theo, sẵn sàng ôm em vào lòng....(Có thể ở Mặt khác, chàng trai bình thường khi xưa quá "quê" vì em và anh ta bắt đầu cưa cẩm, ăn chơi, quen em này em kia để trả thù đời...) thế là ta lại có một gã lăng nhăng và những cô nàng chửi đổng đàn ông!
Chuyện đời vốn cho và nhận, có lửa mới có khói...chả có lẽ gì tự nhiên nó lại xảy ra!
Đàn bà khi chia tay họ khóc lóc và xót xa... còn đàn ông thì chẳng thế! Đôi khi cũng có vài người yếu đuối, bi ai...thì bị cho là luỵ tình, sến súa, nhu nhược....những người chôn nỗi đau vào lòng thì đàn bà gọi là lạnh lùng, đểu giả...Haizzz....
Họ có thể hát vu vơ những bài tình ca buồn trong bóng tối hay đi chơi, ăn nhậu và giải sầu.
Họ cưa cẩm những cô gái khác nhưng rồi khi hôn và ôm ấp...hình bóng của người con gái đó cứ lãng đãng, xoáy sâu....
Đàn ông tội nghiệp quá!
Bạn thấy xã hội giờ nhiều pede không?> Vì đâu nên nỗi?
Vì một bộ phận họ quá nản cái gọi là đàn bà, họ rút mình vào vỏ ốc...họ tìm kiếm những cảm giác mới lạ, an toàn hơn và họ yêu đàn ông.
Hoặc lý do khác: so với thời còn cần Cơm no áo ấm....lo lắng chăm bề..vai trò người đàn ông rất quan trọng....thì giờ Cơm ngon , mặc đẹp....Đàn ông ăn mặc xấu quá thì gái ko theo....nên chúng tôi cùng đua nhau mặc đẹp nhất có thể! Chỉ là để cua gái! Nhưng rồi kKhi mà đàn ông nhìn đàn ông xung quanh thấy nhiều người đẹp quá! Đột nhiên họ yêu! Và thế là họ đồng tính...
Đàn ông thật đáng thương!
Thôi thì, thay vì nói người nói ta, đàn bà các nàng hãy làm đẹp về mình, cả ngoại hình, tính cách và tâm hồn...Dám cá đàn ông không bao giờ có thể bỏ được những người phụ nữ "đẹp"...còn bạn tự nhận mình toàn diện thì tôi chịu thua và xin lỗi ,hãy xem lại một cách từ từ và cẩn thận...
TÓM LẠI ĐÀN ÔNG TỘI NGHIỆP LẮM! ĐỪNG CÓ CHỬI CHÚNG TÔI NỮA!