Người ta nói, tình đầu thường k có kết quả nên em lo lắm mọi người ơi.


Em và anh yêu nhau hơn 3 năm rồi, cả 2 đều là mối tình đầu của nhau. Em là một cô gái bình thường k có gì nỗi bật. Trong khi anh đẹp trai, học giỏi, nói chuyện có duyên,... Xung quanh anh có rất nhiều cô gái có đk tốt hơn em. Anh là người lịch sự nên khi đc những cô gái ấy tán tỉnh anh cũng nương theo. Em hỏi anh, anh nói đó chỉ là phép lịch sự tối thiểu thôi, anh nói anh có bạn gái rồi nhưng họ vẫn nt với anh...vì cái thứ mà anh gọi là phép lịch sự nên anh phải trả lời.... Em nói, anh nt như vậy chẳng khác nào anh đang tạo cho người khác niềm hi vọng, vì em và anh chỉ là yêu nhau thôi, chưa phải là vợ chồng, em lấy quyền gì để cấm người ta yêu anh, cấm người ta nt với anh. Anh nói là cái gì của mình rồi sẽ thuộc về mình thôi...anh nói em k tin tưởng anh nên nghi ngờ đủ điều. Em thì k nghĩ vậy, trên đời này đâu có thứ gì thuộc về ai bao giờ. Vợ chồng cưới nhau rồi vì người thứ ba còn li dị được huống chi em và anh...


Yêu là phải tin tưởng nhau, em biết điều đó, nhưng em k thể làm ngơ để anh tiếp tục nt với người khác như vậy đc...em phải làm sao để anh hiểu và thay đổi...mọi người giúp em với