Cho đến nay, em đã chấp nhận sự thật rằng, đàn ông, ai cũng lăng nhăng.
Em có 1 tình yêu được hơn 2 năm rồi. Anh ấy rất tốt, chín chắn, chu đáo, lịch sự, gia đình cơ bản, việc làm ổn định. Thật sự rất tốt.
Nhưng…!
Anh ấy còn tốt với nhiều người khác.
Ngày em đến với anh ấy, em cũng chỉ mang danh phận người thứ 3 mà không hay biết. Anh ấy bịa chuyện tất cả.
Ngay từ giây phút đầu tiên nói chuyện.
Anh ấy đã có người yêu 2 năm lúc quen em, khi đó 2 người ấy mới cãi nhau và chia tay. Em không biết sự có mặt của chị ấy, cho đến một ngày em cầm đt và đọc được tin nhắn. Anh ấy nói với em, rằng chị ấy thích anh hơn 2 năm nay, nhưng anh thì không thích. Tin tưởng, em không hỏi lại nữa.
Yêu em được vài tháng, anh ấy bịa chuyện đi ra nước ngoài công tác để lén đi chơi với chị ấy. Rằng có thể sẽ đi luôn không về. Sau đó em biết chuyện thì anh lại nói rằng anh bị ung thư nên phải đi chữa bệnh.
Yêu em gần 1 năm, anh ấy lại yêu thêm 1 chị khác, quen khi đi làm biển số xe. Nghĩa là, lúc đó anh ấy cân cả 3 chị em.
Tròn 1 năm yêu em, anh ấy mới thú thật trước giờ em chỉ biết facebook thứ 2 của anh ấy. Giờ anh muốn có mối quan hệ nghiêm túc với em. Em đau chẳng nói nên lời. Em shock không muốn tin vào sự thật. Em gào thét, lồng lộn đủ kiểu, anh ấy cho em pass facebook chính thức.
Từ đấy, em biết rằng anh và chị kia đã yêu nhau 3 năm nay. Anh đang yêu 1 chị khác nữa. Và đồng thời cũng đang tán vài ba cô. Anh ấy nói, anh bị ép tán.
Không biết trời xui quỷ khiến ra sao, người anh ấy chọn cuối cùng là em. Anh làm đủ mọi cách để giữ chân em. Để rồi phủi tay mấy chị ấy không thương tiếc. Thật ra lúc ấy điều đó làm em vui lắm, vì em nghĩ anh ấy thật sự yêu em, và vì ích kỉ mà em cũng ghét cay ghét đắng mấy chị, người mà xen vào giữa.
6 tháng tiếp theo đó, anh ấy rất ngoan. Yêu chiều em hết mực. Nhưng thật sự em vẫn bị ám ảnh bởi quá khứ, ngày ngày đay nghiến anh ấy. Cuối cùng trong cơn ghen cùng cực, em đã nói ra câu đấy.
Mình chia tay đi.
Anh như trút được gánh nặng. Anh lạnh lùng. Anh quay lưng. 2 ngày sau khi nói chia tay em như điên dại, em chạy theo, em xin lỗi. Tất cả những gì anh ấy làm.
Là quay đi.
Đêm đó em khóc rất nhiều, khóc đến sưng vù mắt. Bỏ ăn uống mấy hôm sau. Nhưng từ đêm đó, em không hề liên lạc với anh ấy nữa. Em vừa hận, vừa cảm ơn anh ấy rất nhiều. Hận vì anh đã đem lại ngọt ngào cho em như thế, hận vì nỗi đau anh mang lại cũng chẳng kém phần. Cảm ơn, vì đã giúp em có thể rời xa anh.
Sau 1 tháng, em đã có chút nguôi ngoai. Em thấy vui hơn. Thấy có thể sống rất tốt mà chẳng cần anh nữa. Ngay lúc ấy.
Anh lại trở về.
Em không hiểu nổi. Lúc ấy em đã rất dứt khoát. Nhưng anh ấy du kích quá giỏi. Ngày ngày nhắn tin gọi điện. Em đồng ý gặp mặt. Sau đó bọn em quay lại với nhau.
Lúc đó em rất hạnh phúc, ngỡ anh đã thay đổi, anh không còn lăng nhăng nữa. Em lại ngày 1 yêu anh hơn trước. Nhưng, anh ấy lại lên mạng xã hội để cưa cẩm nhiều chị khác.
Yêu 2 năm 3 tháng, em mới phát hiện ra. Đỉnh điểm là anh ấy đã quen 1 chị trong Đà Nẵng được 1 thời gian. Anh ấy giấu em cùng mọi người ở cty vào đó chơi với chị ấy. Trong ảnh up trên mạng xã hội, nhìn anh ấy rất vui, anh còn ôm eo chị ấy dù mới gặp.
Bao nhiêu điều trong em sụp đổ.
Em nhận ra rằng, anh sẽ không bao giờ thay đổi.
Không bao giờ!
Em không phải người mà anh muốn dừng chân.
Lúc ấy, em không khóc nổi.
Em im lặng.
Sau đó anh ấy cũng đã chấm dứt mối quan hệ trên mạng xã hội.
Đến nay bọn em đã yêu được 2 năm 4 tháng.
Hiện tại em thấy rất bí bức. Em chỉ muốn tâm sự ra cho nhẹ lòng.
Em không hoàn hảo, bài viết này cũng chỉ từ 1 phía, em cũng làm anh ấy buồn rất nhiều. Anh ấy cũng đã phải chịu nhiều lời bới móc đay nghiến từ em mỗi ngày.
Em buồn lắm các chị à. Cần làm gì cho nhẹ lòng? Tìm cách giải quyết hay chia tay?
Liệu chia tay xong, em còn có thể tin tưởng được ai?
Các chị ạ, từ bé em lúc nào cũng to miệng nói sau này chồng mà lăng nhăng em sẽ bỏ không thương tiếc. Vậy mà mới yêu thôi, đã bỏ không được.
Em nghĩ chỉ có đến lúc tìm được người thích hợp hơn, anh mới buông tha cho em.