Chuyện là thế này . Em quen anh ý đc 1 năm rồi 2 gia đình ở xa nhau nên chưa ai biết về mối quan hệ của em và anh ý . Thương anh qua em xa nhà vào gần anh để làm việc học luôn cho khỏi cách trở, gần anh đc 6 tháng nhà anh gần lắm mà anh chưa bao giờ đưa em về giới thiệu em với gia đinh đi đâu cung chỉ bảo đi với bạn , có đi với em chụp hình thì anh chỉ chụp như thể đi 1 mình rồi post lên face hoặc zalo than buồn cô đơn có lần em bực bảo anh k post hình em được hay sao anh lại nói cv nhiều người hỏi tới hỏi lui anh không thích phô trương thà anh xóa nick không thì thôi . Chưa bao giờ anh đưa em ra anh sáng để giới thiệu với ai cả các mẹ ạ. Em tuổi thân lắm vì anh xa nhà mà tc đáp lại hời hợt vô tâm không như em nghĩ. Anh lớn tuổi hơn em có chuyện gì anh cũng nói được em không nói lại được anh làm gì cũng theo ý mình lúc mới gần nhau gặp anh thường xuyên bây giờ thì 1 tuần gặp 1 lần . Ngày em với anh chỉ nt đối câu rồi ngủ vậy đó. Em cố hiểu mà không hiểu được, có lúc em đọc đc tn anh nhắn cho ai em không biết nhưng nội dụng có khách sạn và số phòng trong đó mà ban ngày chứ k phải ban đêm , có lúc anh đi nhậu em gọi mãi không đc vù 1h khuya rồi chỉ là gọi coi anh về tới chưa em mới yên tâm ngủ mà không thấy bắt máy nt cũng không tl, đến 2h sau anh gọi bảo anh về rồi ngủ quên lúc nào không biết giật mình dậy gọi cho em nhưng thường xuyên anh làm gì đi về đều gọi cho em cả nhất là lúc anh say ... em không biết sao hết.