Mình xin kể câu chuyện 1 người bạn của mình cho mấy bạn nghẹ


Chị bạn của mình năm 11 thì có bạn trai, anh ấy học cùng khóa luôn, 2 anh chị theo mình là rất hợp nhau, yêu đến 6 7 năm mà đi đâu cũng đi chung, nói chuyện huyên thuyên. Năm nay gia đình 2 bên chính thức hỏi cưới, đám hỏi đã định rồi. Tính tới bây giờ là yêu nhau 9 năm. Vậy mà hôm bữa, qua nhà chỉ chơi, hỏi hỏi một hồi mình mới biết chỉ đang chán đời quá. Chị ấy bảo là quen nhau lâu nên thấy cũng bình thường, tình cảm không còn như lúc đầu, chỉ tới bây giờ, khi nghĩ mình sắp thành vợ chồng của nhau thì lại thấy sợ. Chị với anh lấy nhau nhưng thực sự bây giờ không còn yêu nhau chút gì, gặp nhau nhiều khi thấy còn chán hơn bạn, chỉ bởi vì trước giờ chỉ có mình anh, giờ cũng đã đến tuổi rồi, không lấy anh thì lấy ai.


Các bạn, có ai tin rằng tình yêu là bền vững mãi mãi không, hay là người ta yêu nhau lâu quá rồi cũng sẽ có ngày tình yêu tự động nguội lạnh