Chào các anh chị của diễn đàn WTT ! Mở đầu xin chúc các anh chị có 1 cuối tuần thật dồi dào sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình của mình !
E có vài khúc mắc và tâm sự mong các anh chị đi trước tư vấn cho e với !
Chẳng là em với cô ấy cũng đã yêu nhau được năm rưỡi gần 2 năm rồi, 2 đứa bằng tuổi nhau và cũng sắp ra trường rồi. Lúc mới yêu thì thật lúc nào cũng vui vẻ hết, đôi lúc cũng cãi cọ nhưng rồi lại lành nhanh lắm, vì nhà em ở ngay gần nhà cô ấy cho nên hầu như ngày nào cũng gặp mặt nhau hết, mỗi lần 2 đứa gặp nhau là lại quấn với nhau suốt thôi, sáng trước khi đi học cũng gặp, chiều học lại lang thang đi ăn vặt, tối ăn cơm xong cũng gặp ! Yêu nhau có khoảng năm rưỡi mà e cứ ngỡ như là đã 3,4 năm rồi , chuyện tình của bọn e rất đẹp, nhiều cũng phải ghen tỵ với tình yêu của bọn em, vì cả 2 đều rất thực tế nên cũng tính luôn đến chuyện cưới xin rồi ! Vì em học ngành xây dựng sau này sẽ phải đi xa nhiều cho nên 2 đứa cứ muốn gặp nhau, tận hưởng giây phút bên nhau để sau này ra trường rồi chẳng có được nhiều thời gian ở bên nhau như bây giờ !Em là 1 người rất sôi nổi và hoạt bát cho nên cuộc sống của em cũng rất nhiều mối quan hệ và cũng rất nhiều điều thú vị, còn cô ấy thì hướng nội cho nên cũng rất ít bạn bè, Từ ngày quen cô ấy, thế giới chỉ có 2 đứa, với các bạn nam thì e cũng xa dần những cuộc hội họp, nhậu nhẹt với các chiến hữu, dần cũng chẳng mấy ai rủ nữa, còn các bạn gái (bạn là con gái ) nếu như trước đây vẫn hay rủ e đi ăn uống, xem phim thì giờ cũng chẳng ai còn rủ rê nữa (vì bạn gái em ăn ớt dữ lắm,hic), suốt ngày chỉ có 2 đứa với nhau, đi đâu cũng chỉ 2 đứa, lâu lâu có cuộc vui gì thì cũng 2 đứa đi chung, bạn gái e lúc nào cũng muốn cùng đi với em đến những chỗ bạn bè của em,các mối quan hệ của em,... e cũng không phàn nàn gì về vấn đề này vì dắt theo bạn gái để 2 đứa cũng chia sẻ những thú vị trong cs của e cho cô ấy biết ! Tất nhiên thì cũng chẳng có vấn đề gì nếu như không xảy ra chuyện này, vì 2 đứa gặp nhau suốt ngày cho nên cô ấy cũng đề nghị em qua nhà cô ấy ăn cơm chung luôn, thế là thay vì ngày gặp 3 lần thì giờ là gặp suốt ngày luôn ! Ăn chung gần như là sống chung rồi, thiếu điều chưa ngủ chung là đủ bộ luôn, thế là từ dạo đó,mọi thói quen tình xấu của em và cô ấy ở nhà cũng đều lộ ra, từ chuyện lối sống,ăn uống cho đến chuyện tiền bạc,... dần dần cả 2 bắt đầu có cảm giác nhạt nhạt, chán chán, cãi nhau nhiều hơn, coi sự hiện diện của người kia cũng chỉ là bình thường, gần đây cô ấy hay nói chẳng còn cảm giác gì với e nhiều, những thứ mới lạ trong cuộc sống của em cô ấy cũng chẳng còn hứng thú nữa và cô ấy bắt đầu thu mình lại như lúc chưa quen em,... rồi cô ấy đòi chia tay bảo là vì e bằng tuổi cho nên chẳng biết bao dung cho cô ấy,chẳng biết nhường nhịn gì cho cô ấy cả cho nên không thể làm điểm tựa cho cô ấy được rồi lại còn đòi yêu người khác lớn hơn tuổi nữa chứ (giống như để trêu tức em vậy) còn em thì lại thấy cô ấy quá trẻ con mà lại tham lam nữa ,vì e có gì cũng đều chia sẻ và mang về cho cô ấy hết, hiện giờ cũng đang là sinh viên cho nên tiền thì không có nhiều nhưng mà mỗi lần có thêm khoản này,khoản kia, hay được cho cái này cái kia thì lại chẳng bao giờ e hưởng 1 mình cả, vậy mà cô ấy lúc nào cũng muốn cái này, muốn cái kia mà e ko thể đáp ứng được thế rồi cô ấy bảo ! Bây giờ e cũng chẳng biết làm thế nào để cứu vãn tình hình lại, mặc dù em biết rằng e với cô ấy còn yêu nhau nhiều lắm, không thể đùng 1 cái nói chia tay là chia tay được bởi vì tình cảm quá sâu đậm rùi ! Các anh chị trong diễn đàn có kinh nghiệm thì tư vấn cho em với ! Làm thể nào để hâm nóng lại tình cảm bây giờ ? Tụi em còn phải yêu nhau ít nhất thêm 2 năm nữa ! Ạnh chị có thể giải quyết được những khúc mắc cho cả 2 tụi em ! Em xin cám ơn !