chào cả nhà, em dạo này đang bị chưng hửng vì tình yêu, hihi..mang ra đây tâm sự với cả làng cho nó bớt ...gì thì bớt...:Laughing::Laughing::Laughing:


chuyện là em với chàng nhà em yêu nhau được 4 năm rồi ấy chứ, chàng này yêu thương và chiều chuộng em vô cùng, biết em ưa ngọt nên chả khi nào chàng to tiếng với em hay quát mắng em điều gì cả, dù có chuyện gì là chàng cũng rất nhỏ nhẹ khuyên nhủ, mà em chỉ cần có thế, cứ nhẹ nhàng bên cạnh em... tự bản thân em cũng là gái ngoan nữa cơ, nên chàng ít phải quạu với em cũng đúng, mà ví dụ em có sai á, chỉ cần chàng nói với em nhẹ nhàng như thế là em nhận ra lỗi của em nhanh gọn lẹ liền..ha ha...bao nhiêu yêu thương, chăm sóc, cứ thế kéo dài 4 năm dài dằng dặc...rất rất nhiều kỉ niệm đáng yêu về chàng....


thế rồi, ngay cái lúc em đang vênh mặt lên với thế sự về tình yêu bền chặt như keo dán sắt của tụi em thì đùng 1 cái ( cách đây có 2 tháng thôi các chị ạ), nhớn rồi nên bắt đầu phải lo lắng nhiều về công ăn việc làm....chậc chậc...em và chàng đều căng thẳng hơn rất nhiều, em thấy mệt mỏi về mọi thứ xung quanh, chỉ mong gặp anh để mau hết mệt, thế mà gặp anh thấy anh hay cáu gắt, hơi tí là nhăn nhó mắng mỏ, rồi dần dần anh và em gặp nhau thấy khó nói chuyện quá...bắt đầu sinh ra những mâu thuẫn...


trứoc hết là có những vấn đề 2 đứa tranh luận, anh 1 ý, em 1 ý...em nói theo quan điểm của em thì anh kêu em hay sửa lửng anh, anh không thích như vậy, nhưng em thì em nghĩ là đó đâu phải sửa lưng, mà là em đang trình bày quan điểm thôi mà...dần dần giờ em và anh có vấn đề gì, em cũng ừh ừh cho xong, vì sợ là nói ra anh lại quy cho cái tội sửa lưng, còn anh cũng vậy, anh cũng ừ ừ cho xong, vì nói ra thì sợ em sửa lưng mãi nên chán....


hic hic...em thấy chán quá sức đi, tự nhiên làm em hụt hẫng


như anh nói, em rất tuyệt vời,anh ấy rất hãnh diện về em, thế mà bi giờ chỉ vì vẫn đề ấy thôi, mà anh ấ nói em làm anh ấy thấy hụt hẫng quá...trời ơi, em bị shock thần kinh lun....hic hic....


bên nhà em và nhà anh đều biết 2 đứa quen nhau, cũng có thể năm sau cưới, thế mừ giờ như vậy, em thấy phân vân quá...


hix hix...sao chỉ có thế thôi mà cũng to cái chuyện ra nhỉ... em biết ảnh vẫn yêu em lắm, em cũng vậy, mà em thì chỉ cần anh ấy nhẹ nhàng như trứoc là đủ, chẳng đòi hỏi thêm điều gì...thế mà....


bạn em thì nó kêu em đòi hỏi quá về ảnh...


mà em nghĩ chỉ cần điều đó thôi thì sao lại là quá nhỉ...


hix hĩ.các anh chị em có thấy đang đòi hỏi quá không?


em có nên bớt đòi hỏi lại hay sửa sang chỉn chu gì về em để chúng em đựoc như trước kia không nhỉ...chậc chậc..mới 4 năm đã thế này, em nghĩ mai mốt mà về ở cạnh nhau khôgn bít sao đây????