Yêu là yêu chân thành, tin tưởng người kia: Bạn nghĩ sao ???
Chào các bạn,
Mình cám ơn diễn đàn, cám ơn mọi người đã đưa ra lời khuyên, an ủi chuyện tình cảm vì đây là nơi được tự do thổ lộ, chứ kể cho gia đình bạn bè biết chắc sẽ chê mình vì yêu mà trở nên ngu, khờ nhiều lắm!
Toàn bộ câu chuyện của mình được tóm lại trong 3 đường link dưới. Các bạn yêu mến đọc hết để hiểu thật đáng quý:
Cho tới bây giờ, tình cảm mình dành cho cô ấy ko đổi. Mấy hôm trước, vào trang facbook của người ấy mình thấy thời gian trước buổi hẹn cuối (mình chờ mãi mà ko gặp được), cô ấy đã đi chơi và nhận quà từ người nào đó. Mình hơi bất ngờ vì ko biết em ấy bắt đầu quen từ bao giờ. Mình đã luôn tin tưởng, rất tôn trọng người ấy, mình cũng ko thích kiểu kiểm soát điên thoại người khác. Một thời gian ngắn sau, cô ấy post ảnh đi chơi với người yêu. Mình thực sự bất ngờ, ko tin nổi vào mắt mình.
Song song với nó là mình thấy người ấy viết status chửi mình, viết các bình luận: hối hận, chọn sai, nhầm...
Mình biết tất cả nhưng mình ko ghét, ko để bụng, vẫn trân quý người ấy. Mình giải thích nhiều lần, nói luôn nhớ, yêu cô ấy; thời gian từ lúc nhắn tin khuyên bảo tới giờ, ít nói chuyện để em ấy có thời gian tĩnh lặng suy nghĩ chín chắn mọi việc, hy vọng cô ấy thay đổi chút j đó. Nhưng em ấy vẫn ghét, trách mình. Người ấy viết comments trên facebook nói mình nhỏ nhen, chắp nhặt chuyện nhỏ, và còn nói cư xử với người khác thế nào sẽ nhận được tương ứng; rồi tab bạn bè của cô ấy vào để like. Mình ko ghét người ấy mà suy nghĩ lại chính bản thân mình nhiều hơn. Mình còn yêu, quan tâm người ấy nên tiếp tục nhắn tin hỏi thăm. Thường ít khi nhận được trả lời, nếu có thường kết thúc bằng tin nhắn "em có người iu rồi, đừng nói chuyện với nhau nữa"
Hiện tại, mình cảm thấy hỗn độn:
- Mình đã thể hiện chưa đủ tốt với cô ấy hay đã làm j chưa đúng để sự kiên trì trong tình cảm mấy năm trời lại có kết quả như vậy?
- Mình đã quá thật thà, tin tưởng người ấy hay sao? để người ta đi chơi với người khác từ khi nào ko rõ
- Tình yêu nghiêm túc của mình được đáp lại bằng tình cảm chưa chín chắn, cách cư xử chưa trưởng thành là sao nhỉ? khi yêu, mình phải làm thế nào thì được đây???