Không phải khi yêu ai đó thật sự thì nghĩa là ta cũng yêu, chấp nhận cả cái xấu, không hoàn thiện của ng đó??... thế còn nói yêu nhưng kèm theo lời đề nghị phải thay đổi, nếu không thì chúng ta nên dừng lại :( ????!!.... là sao? Cái nào đúng??? Hay cả 2 đều đúng??


Chuyện là ng yêu em nói em nên hoạt bát lên, đừng ít nói vì khi ai gặp em cũng nói em ít nói (bộ nói nhìu cà rỡn là tốt sao? Em chúa gét thể loại đó), rồi nói em không biết chia sẻ với ảnh nữa, cứ im im suốt...em biết anh muốn hãnh diện vì em, mún tốt cho em nhưng đó là tính của em rồi, hơi ít nói cộng với hoàn cảnh gia đình nên chiện j em cũng âm thầm chịu đựng quen rồi, ít khi tâm sự chia sẻ cùng ai, em công nhận ảnh nói về em là đúng k sai, nhưng em phải làm sao để thay đổi dc đây? Ảnh nói chả lẽ phải thay đổi như thế nào anh cũng phải chỉ em?...nhung em thật k biết mn ạ (hu nhục mặt gê)...anh có nói lun là nếu em k thay đổi, k thoát ra cái vỏ bọc đó thì chúng ta nên dừng tại đây, vì theo anh sự chia sẻ rất quan trọng nếu e k thể chia sẻ với ảnh thì mọi chyện sớm muộn cũng tan vỡ..anh khẳng định với em vậy lun...em buồn lắm khóc ngay trước mặt anh lunn, anh lấy khăn lau nc mắt kêu em k có j phải khóc...sau khi về mới gọi hỏi lý do tại sao hồi trưa khóc em nói sao nãy k hỏi anh trloi nay thay em khoc nên anh k hỏi...e nói là em cũng biết đó là điểm yếu của em rồi em cũng mún thay đổi lắm mà anh còn tạo áp lực nữa v.v...anh nói từ nay sẽ k nói nữa nhưng vẫn nói sẽ xem em thay đổi ra sao vì lúc trưa em nói là đồng ý thay đổi @@...gio tự nhiên ngj đến thấy bùn, anh nói yêu em mà còn dám tuyên bố nếu em k thay đổi dc sẽ chia tay?? Vậy là anh k yêu e nhìu rồi hay do anh là ng quá lý trí??...mn cho em biết em phải làm j để hòa đồng mạnh dạn lên đây, còn chia sẻ với ngyeu là ntn ạ, ai mà chẳng mún thay đổi theo chiều hướng tốt? Lại càng k mún vì vậy mà bị chia tay lãng xẹt đâu :(( Nhưng nói dễ làm khó :( mong mn chỉ em với ạ