yêu là phải Cho hết sao??vô góp ý dùm em cả nhà ơiiiiiiiiiiiiii !
chào cả nhà,e có 1 quan điểm là k bao giờ quan hệ trc hôn nhân
nhưng bạn trai e (chắc nếu cả nhà biết mấy topic trc của e về ng btrai đi xa thì sẽ hiểu) vừa gọi về ,2đứa nc phím thôi,tim e gần như muốn chia tay nhưng chưa nói,để a nói điều a muốn nói của a nã,vô tình a nói về chuyện qhệ chỉ vì câu nhớ e tgian wa này nọ,nói chung là nói nhiều,mà tgian wa nào có qtâm e đâu
e xin vào thẳng luôn vs cả nhà câu hỏi của e,k lẽ yêu,chứng tỏ ty của mình là cứ phải CHO hết sao - đời cgái ( tuy qniệm ngày nay thoáng,hiện đại nhưng thực tế vẫn có những hệ lụy bgái phải phá thai này nọ,phải uống thc ngừa này nọ mà btrai cứ ung dung đòi hỏi mình để thỏa mãn ham muốn,dù có thuốc có cách nhưng ai biết đc cái k may khi...)
e thấy hơi bất mãn khi a tỏ qđiểm trái ngược mình
dần câu chuyện hình như a cũng xuôi theo ý e là k nhắc chuyện đó nữa (tuy e muốn chia tay nhưng muốn giáp mặt dịp khác nói ra snghĩ mình về điều khác xảy ra giữa 2đứa chứ chưa muốn nói wa dt) nên 2đứa nc cũng bình thường,nhưng a lại bảo k vui,e biết cũng liên wan đến qđiểm chuyện đó thôi
e giờ thấy ctrai ai cũng thế,btrai bạn e cũng từng nói với nó nthế,nhưng cũng wa,2đưa nó cũng bền,còn e và a mới gần 1 năm thôi,tgian a đi xa lại nhiều,cthể nói là chưa hiểu hết nhau
chuyện e có chia tay a k thì e sẽ giải quyết sau nhưng cái chung e muốn cả nhà tư vấn dùm là ctrai khi yêu là cứ đòi bgái Cho thế sao?k cho thì nói k tin này nọ chẳng hạn hoặc tỏ ra k hài lòng thái độ bgái mình,hiếm ai giữ đc sự tôn trọng qđiểm bgái (vdụ là e) đến fút ty bền và kết hôn sao?
(e xin lỗi trc nếu có bạn nam nào góp ý về topic này của e,tại e chưa gặp ng thật sự hiểu và tôn trọng bgái chuyện đó nên mới viết bài này)