Em đã có người yêu và hai đứa đang tính đến chuyện tổ chức đám cưới trong năm nay, yêu nhau là một chuyện khác nhưng để có thể đi đến đám cưới cùng nhau xây dựng hạnh phúc lại là một chuyện khác. Gia đình anh ấy cũng nghèo khó, nên mọi chuyện lo cho đám cưới chúng em phải cùng nhau lo, gia đình em khá giả hơn nhưng ba mẹ em là người trọng sĩ diện, nên khi gã em - con gái một trong nhà, ba mẹ em rất mong được nở mặt nở mày, áp lực đang dồn lên hai chúng em. Em hiện tại đang là nhân viên văn phòng cho một công ty tư nhân ở SG còn anh làm bên bán công chức ở dưới quê, nếu có điều kiện đi học nâng cao và có quí nhân giúp đỡ thì cũng có thể phát triển lên được, nhưng thực tại là chỉ tự thân vận động, lương nhà nước thì ba cọc ba đồng không đủ chi tiêu hàng tháng của bản thân nói chi đến chuyện cưới hỏi, anh đã quyết định vì em, vì tương lai của chúng em mà bỏ công việc hiện tại để lên SG làm công nhân làm đêm làm ngày kiếm tiền lo đám cưới và cũng để ở gần em hơn, thấy anh vậy em rất xót xa ! Về mặt tình cảm em biết rất rõ em rất thương anh nhưng về mặt lý trí em cũng thấy được tương lai của hai đứa em rất lênh đênh, em cảm thấy mệt mỏi và ko thể chia sẻ với gia đình em vì em sợ người nhà em sẽ bất mãn, em cũng không thể nói với anh vì sẽ tăng thêm gánh nặng cho anh, nhiều đêm chỉ biết nằm mà khóc !!! Có phải con đường đi đến hạnh phúc nào cũng có nhiều nước mắt, hay thật sự chúng em đã đi con đường ko phải dành cho mình ?!