Gần đây có qua lại với 1 anh 86, tính tình hiền hòa, không thuốc lá không đàn đúm ăn chơi, bia rượu chỉ uống xã giao (vì anh này ở gần nhà 1 ng họ hàng của em, nên thông tin có độ tin cậy cao).
Nói chung là a gặp em 1 lần ở nhà ng họ hàng đó (họ cũng có ý làm mai cho 2 đứa), rồi xin số em ở chỗ ng ta và liên lạc qua lại. Từ đó đến nay cũng được gần 4 tháng (thực ra chỉ liên lạc từ tết trở lại đây, còn trước đó liên lạc mấy ngày rồi a ko nt nữa- a bảo không biết nói gì, đợi tết có nhiều chuyện để nói mới nt lại -). Từ tết tới giờ gặp nhau 3 lần. Hôm 14.2 a tặng e 1 hộp socola.
Tuy xem tử vi thấy bảo 2 tuổi không hợp nhau, hay khắc khẩu, nhưng hiện tại thì chưa thấy tranh cãi gì cả. A cũng thuộc kiểu ng không ưa tranh cãi, nên chắc ko vấn đề gì.
Em thấy a rất được, cẩn thận, chín chắn, đáng tin cậy, mà thấy a cũng có vẻ mến em. Em đến tuổi lấy chồng rồi, a cũng hay than thở "bạn bè a chúng nó lấy vợ hết rồi".
A nt thì e nhắn lại, a ko nhắn thì thôi. A hẹn thì gặp.
Một lần em đi thăm họ hàng về, về đi qua gần nhà a, e bảo mời a đi uống nước. Gặp nhau 1 tí rồi em đi đón bạn về. Tối đó về nt, a bảo hồi trưa mong gặp em quá nên chả ngủ được (^^), thế là em hỏi lại: a thích e à?, thì a trả lời: tất nhiên là a thích e rồi. Ko đc sao =>>> e lảng sang chuyện khác luôn
Mấy hôm trước a ngỏ ý mời em đến nhà ăn cơm tối, cơ mà a chưa nói gì hết (tỉnh tò ấy ạ), mà mình dẫn xác tới nhà ng ta thì cũng kì. Với lại quan điểm của em là cứ phải xác định quan hệ trước, rồi đưa a về nhà em, rồi lúc nào mà tính tới chuyện hôn nhân thì mới về nhà a.
Hôm trước a bảo tiêu chuẩn ng phụ nữ của a là công, dung, ngôn, hạnh, e nói vu vơ là hôm nào a xuống chơi, e nấu nướng cho a ăn thử xem, chỉ sợ cơm không ngon, canh ko ngọt, a lại chê. Thế là a nói chủ nhật này tới phòng em ăn cơm để kiểm tra (em ở cùng đồng nghiệp).
Nói thật là em ko có kinh nghiệm yêu đương (những thứ tình cảm củ chuối thời bé dại thì không tính làm gì), nên hơi bối rối, ko biết liệu có phải em quý mến a thật ko, hay bị gia đình hối thúc lấy chồng quá đâm cuống, mà cũng ko biết a có thích m thật ko hay vì đến tuổi lấy vợ thì lấy đại cho xong.
Rồi giả sử là 2 bên đều ưng bụng, thì làm sao để định hướng mối quan hệ này vừa đúng tiến độ mà vừa chắc chắn cả.
Các mẹ có kinh nghiệm tư vấn giùm em với. Làm sao để vừa tỏ thái độ để khuyến khích a tiến tới, mà vừa giữ được khoảng cách vừa phải, để có thời gian nghiên cứu, nhìn nhận rõ tình cảm của mình hả các mẹ?