Các mẹ này,


Em muốn nhờ các mẹ tư vấn một chút được không? Chuyện của em rất dài, nhưng tóm lại cho đến giờ thì nó như thế này:


Em đã yêu, và có lỗi với một người. Người ta không tha thứ cho em, không tin tưởng em nữa. Nhưng người đó vẫn yêu em, em cũng yêu người đó. Người ta nói với em rằng sẽ không bao giờ quay lại với em, và nếu em vẫn muốn ở bên thì mối quan hệ của chúng em sẽ chỉ là sex thôi, không xác định gì cả.


Bình thường, người ra vẫn cư xử dịu dàng với em. Vẫn quấn quýt và không thể dời em ra được. Tuy nhiên lại thề sống thề chết rằng mối quan hệ chỉ dừng lại ở thế thôi - không ràng buộc. Và với tính cách người ta, em biết đó là thật.


Em nên làm gì hả các mẹ? Em vẫn yêu anh ấy lắm. Không có hứng thú đi chơi hay tìm hiểu người khác. Em chỉ có cảm xúc với người ấy thôi. Cơ mà, cũng sắp đến lúc em phải ổn đinh rồi. Nếu đồng ý với đề nghị kia, cuộc đời em còn đáng giá một xu không? Em có nên hi vọng mqh của em với người đó sẽ khác không?