Các chị, các mẹ ơi e đang buồn và khó xử lắm, mọi người có thể cho e lời khuyên được không. Chuyện là thế này, e có quen 1 Ng, tụi e cũng quen nhau được gần 1 năm rồi, cả 2 đều là người Bắc vào Nam, Anh vào đi làm còn e vào đi học, bố mẹ e không đồng ý cho tụi e quen nhau vì Anh ấy chơi bài, và cũng 1 phần vì Anh ham chơi bỏ học khi đang học năm 3 cao đẳng, từ khi quen nhau đến giờ hết người này đến người khác trong gdjnh ngăn cản, e k biết phải làm thế nào nữa, dù biết bố mẹ vì yêu và lo lắng cho tương lai của e nên mới làm thế nhưng thực sự e thương Anh ấy nhiều lắm. Từ khi quen e Anh ấy đã thay đổi rất nhiều k còn ham chơi, cũng dần bỏ k chơi bài nhiều như trước,a cũng làm e nhận ra những thiếu xót của bản thân để sữa chữa. Nhưng bây giờ e thấy chán nhiều lắm, Anh ấy cũng vậy, không biết có thể tiếp tục cố gắng nữa không khi yêu nhau mà không thể gặp mặt dù cho cả 2 cùng ở trong 1 bãi xe. Thậm Chí gặp mặt mà không dám nhìn, k dám nói chuyện vì a ấy sợ e khó xử với gđinh. Tình cảm của cả 2 cũng chỉ được nuôi dưỡng qua những dòng tin nhắn mà thôi. Gần đây tụi e cũng hay gây lộn vì Anh ấy muốn công khai mối quan hệ và muốn đưa e về giới thiệu với gđinh. Và đôi lúc cũng cảm thấy bị tổn thương khi gđinh e càng ngày càng k thích Anh, e phải làm gì đây khi tất cả những gì a ấy đã làm vì e.