Mình xin tự giới thiệu mình năm nay 24t và ex là 20t.


Mình và ex quen nhau khi ex cua mình . Lúc đầu mình nói khoan hãy yêu , hãy là anh em trước 1 tháng vì mình mới xây dựng công ty rối tinh rối mù lên với cái quan trọng mình biết tính mình như thế nào nên mình làm vậy để khỏi nói những câu không hay ho ( chửi tục ) với ex


Nhưng ex cứ tấn công tới tấp quá mình nhiều lần nghĩ cũng nản , nhà ex giàu có học đại học . Mình thì học mỗi trung cấp , ba mẹ ly dị , giờ được gia đình 1 người bạn thân tài trợ kinh doanh mình và bạn mình làm chung. Lúc đó, mình mới chia tay người yêu cũ được 3 tháng ex thì hình như hơn 1 tuần , mình thật sự rất sợ cái cảnh trước đây khi ex trước nữa của mình cũng mới chia tay người yêu chưa được 1 tuần rồi quen mình. Cứ như 1 trò chơi vậy, mình luôn luôn là người thua cuộc.


Rồi ex mới của mình tấn công tới tấp mình cũng chiều lòng nhưng trong lòng rất sợ khi mình rối ren nói những lời không hay. Yêu nhau hơn 1 tháng hầu như ex rất hay nhắc tới người yêu cũ , mình nhiều lần khuyên nhủ nhưng ex cứ nhắc hoài . Rồi mình bực mình cũng chửi ex lần đầu tiên


Lần thứ 2 khi ex lên mạng nhắn tin với trai này trai nọ xưng ox bx , mình cũng nói nhỏ nhẹ em đừng làm thế a buồn rồi cũng thôi


Lần thứ 3 khi mình hẹn ex đi chơi riêng chỉ 2 đứa , đến sát giờ ex rủ thêm 1 đám bạn ex đi theo và có vài thằng cũng đang cua ex + thêm rối mù chuyện kinh doanh mình buột miệng chửi ex là chó hùa


Sau cái câu chó hùa đó mình đòi chia tay , nhưng có lẽ đó chỉ là câu nói nhất thời ko suy nghĩ , chứ ko phải từ đáy lòng mình muốn vậy. Mình tìm cách níu kéo nhưng mới chia tay có 2 tuần ex giờ đã quen người mới và nói với mình rằng ex ko yêu người ấy chỉ quen rồi chia tay cho mình và ng ấy thấy sự phũ phàng của ex , mình hôm qua nhậu say khướt ko muốn nhắc tới ex nữa nhưng mà cứ tối tối lại nghĩ như con dao đâm vào tim vậy


Mà chỉ ko hiểu tại sao những thứ ex có lỗi với mình mình đều bỏ qua chỉ vì nghĩ đơn giản , buột miệng nói ra chứ thâm tâm đâu có suy nghĩ , thế mà mình có lỗi là ko bỏ qua . Mình thì ghi nhớ những cái tốt đẹp của ex để 2 đứa tiến xa còn ex thì toàn nhớ những tật xấu của mình