Mùa đông năm ấy ta tình cờ quen nhau


Trời đông lạnh giá nhưng sao nghe ấm lòng


Vì anh bên em chuyện trò thâu đêm


Cho qua đi bao cô đơn giá băng


Tình anh như gió lùa vào mái tóc em


Tình anh như nắng cho môi em thắm hồng


Nồng nàn bên anh ngọt ngào yêu thương


Mùa đông hạnh phúc em có anh


Vậy là đã 20 ngày kể từ khi anh đi rồi anh nhỉ. Mới 3 tuần thôi mà em cứ ngỡ như là mình xa nhau lâu lắm rồi. Gần 3 tháng bên nhau đã làm em quen với cảm giác luôn có anh ở bên, để bây giờ thấy sao mà chống chếnh đến thế. Có nhiều hôm qua nhà trò chuyện với Mẹ anh, lúc về em lại đi lang thang qua những con đường, những góc phố mà em và anh đã từng đi, qua những quán nhỏ mình đã từng ngồi. Một cảm giác lâng lâng thật khó tả


Em vẫn nhớ như in cái buổi tối ấy, đúng 9h9’ ngày 09/09/09 anh xuất hiện trước mặt em và đặt lên má em một chiếc hôn thật nhẹ nhưng cũng đủ làm em ngây ngất. Một thời khắc đặc biệt phải ko anh? Rồi cái buổi tối mình chạy xe khắp thành phố vì anh muốn được ngắm lại phố phường sau bao ngày xa cách. Anh chỉ cho em chỗ này là nơi trước kia anh từng làm việc này, chỗ kia là nhà cũ của anh đấy, cái quán mỳ này trước đây anh hay ăn lắm và anh còn quen cả chủ quán nữa….và em thấy yêu tất cả những gì đã từng gắn bó với anh.


Chạy lòng vòng một hồi thì cả 2 cùng khát nước, anh định tìm quán nước mía cũ của anh nhưng họ đã ko còn bán nữa, cuối cùng quyết định ngồi quán vỉa hè gần Nhà thờ lớn. Anh nắm chặt tay em và lại kể em nghe về cuộc sống của anh bên đó. Em nghe như bj thôi miên và chốc chốc anh lại thơm vào má em một cái làm mọi người xung quanh cứ nhìn chúng mình. Em hạnh phúc, một hạnh phúc thật giản dị như chính em vậy.


Suốt gần 3 tháng anh về thì gần như tối nào mình cũng gặp nhau anh nhỉ, chỉ trừ tuần đầu tiên anh lo chuyện cho em trai anh và sau đó có 1 tuần anh ra HN. Ban ngày anh đi giải quyết công việc còn buổi tối anh dành cho em. Hai đứa lại đi lùng sục khắp nơi các quán bán những món của HN vì cả anh và em đều ko quen món ăn của người miền nam. Có hôm phải chạy xuống khu sân bay chỉ để ăn 1 tô phở hay 1 tô bún cá. Ăn xong lại vào quán cafe rất đẹp và lãng mạn mà anh và em phát hiện ra. Quán mà chúng mình đã hôn trộm nhau đấy anh có nhớ ko? Hic…Mà ko riêng gì quán đấy, chúng mình hôn nhau ở mọi lúc mọi nơi có thể, lúc đang đi trong thang máy này, trên đường này, trên sân thượng nhà anh nữa chứ…anh nói rằng anh muốn uống môi em, cái môi cong cong làm anh phát điên


Ôi những ngày hạnh phúc!!!