em lần đầu lập nick, tại thấy anh chị em trên forum cũng nhiều người ở Tây nên cũng muốn xin ý kiến :(


các anh chị ạ, em là em bị cái bệnh thích cái giống tóc nó vàng hoe, mũi cao mắt xanh ý. Em mới đi du học cũng được 1 năm thôi, nhưng mà có vẻ bị white-washed khá nhiều, nhất là về cái khoản gái gú :( :(


Em biết nhưng mà có vẻ chưa sửa được anh chị ạ, tại cứ thấy cái giống mũi cao da trắng là nó cứ mởn cả ra ý :(


Em bên này thì nói chung cũng đang hòa nhập tốt, chúng nó cũng thích nói chuyện cả em lắm, cả giai cả gái, nghĩ em funny các kiểu :(


Nhưng mà tính em vốn nhát gái từ bé, chúng nó bảo thích gái bên này là phải triển luôn k mất phần, nhưng em cứ hay lo, sợ thấp bé nhẹ cân nó k thèm :(


Đứa gái nào mà nói chuyện với em cũng kiểu hay cười ý, r nó khen cũng kute ( em không biết nhưng có vẻ cái này nó khá thật, mẹ em với các gái Việt ở nhà cũng hay bảo em kute ^ ^). Mà bị cái nó chả nói chuyện, bắt chuyện với mình trước thì thôi mình cũng k bắt chuyện, sợ quê.


Đi party các kiểu thì em chẳng bao giờ dám kiểu tiếp cận, còn mấy thằng khoai Tây toàn vồ vào tóm lại vài em mà ngoáy đít thôi anh chị ạ :(


Chỉ khi nào có gái nào mà nó đến nói chuyện với em hay nhảy nhót thì em mới dám, căng lắm thì em cũng mới chỉ make out ( đấy là nó chủ động ) chứ còn chưa dám làm gì xa hơn thế ( nó say mà, nên cũng k biết là nó say quá mới vồ mình hay là mình cũng không đến nỗi )


Mà ba má em cũng có vẻ không chấp nhận thể loại dâu Tây :s, nên kể cả em có con bạn gái Tây hay thế nào cũng chỉ là ngắn hạn được thôi, k hi vọng được gì. Với em ba má vẫn nhất mà :(


Các bác ạ, em có nên triển bừa mẹ một con blonde em đang thích không, ăn thì được cả, ngã thì về không?


Em đang bí quá, thi học kì sát đít r mà con kia nó cứ nguây nguẩy trước mặt mình. Ngồi đọc quyển sách mà nhìn toàn ra mặt mũi nó, mẹ nó chứ, cái giống nó ăn gì đẹp thế :(