Mình yêu nhau chỉ còn vài ngày nữa là tròn 1 năm, tình yêu tưởng chừng sẽ đơm hoa kết trái, từng hứa hẹn sẽ đi với nhau đến cuối cuộc đời. Cứ tưởng vậy nhưng thực ra không như vậy, vì khoảng cách giữa chúng ta là quá lớn. Mình từng nói rằng dù thế nào cũng sẽ mãi bên nhau, dù cho khoảng cách về địa lý khi con người ta yêu xa, dù có trở ngại về nề nếp cách sống khi khác vùng miền. dù có bị gia đình phản đối hay ti tỉ lý do gì khác nữa. Em đã tin là như vậy. Đã có lúc em sống trong mơ ước về 1 tương lai có anh, có em, có tất cả. . .
Khi tình yêu chớm nở, tất cả đều mang một màu hồng, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất với em và cả với anh, phải ko? Còn giờ đây mình làm sao thế anh? mình cãi nhau nhiều hơn, mình cứ dần xa nhau. Em luôn nghĩ rằng cãi vã, giận hờn trong tình yêu là chuyện thường tình, quan trọng là mình còn dành tình cảm cho nhau, còn muốn ở bên nhau, quan tâm, tôn trọng nhau. Như vậy thì mình sẽ vượt qua được hết.
Chúng ta đã có 1 tuần để suy nghĩ về tất cả, trong 1 tuần đó em không bao giờ nghĩ mình sẽ kết thúc. Bởi em còn tin anh, tin vào những lời hứa những kỉ niệm, và em tin chúng ta không thể sống thiếu nhau. Vậy mà anh đới xử với em thế nào? Tại sao vậy anh? Anh gọi cho em, anh khóc, anh nói với em rằng anh yêu em nhiều lắm, yêu đến phát điên lên được. Anh cho em 1 tia hi vọng, và em đã cố gắng hàn gắn lại tình cảm của 2 đứa mình. Anh nói anh không muốn em phải buồn phải khổ vì anh. Em đã nấc lên cố nói với anh từng chữ, anh nghĩ mình không thể mang lại hạnh phúc cho em vậy anh tin nếu em yêu người khác em sẽ được hạnh phúc hay sao? Nếu anh còn yêu em thì mình sẽ cùng nhau cố gắng, vì nhau mà hoàn thiện bản thân, mình sẽ giữ lấy nhau. Nhưng sao anh nói anh yêu em, anh lại rời bỏ em. Em đã nói là em tin anh yêu em là thật, tin anh sẽ là người em có thể gửi gắm cuộc đời này. Em đã nói thế rồi sao anh vẫn bỏ em lại??
Muốn xa em sao còn nói yêu em, anh nói đi, anh trả lời em đi. Chính miệng anh đã nói người ta yêu nhau có thể chẳng vì lý do gì nhưng chia tay thì có hàng ngàn lý do. Anh đã nói vậy đấy. Giờ anh tìm đc lý do để chia tay em rồi đúng ko? Em sẽ khóc sẽ đau nhưng em sẽ quên anh, em sẽ đi tìm cho mình 1 hạnh phúc khác. Một người vì yêu em mà bất chấp tất cả ở lại bên cạnh em, không phải là anh....