Mình có ông anh khá thân , ông này yêu người yêu 4 năm sinh viên rất gắn bó , ra trường chia tay lên xuống mấy lần và cuối cùng dứt được nhau bà này đi lấy chồng và có con rồi còn ông anh si tình bây giờ đem lòng yêu cô em gái của bà này , đầu mình tưởng là thấy người trong người , tưởng chừng như là yêu cô chị quá mà ko lấy được nên quay ra yêu em vì 2 chị em nhìn rõ là giống nhau.:D. Nhưng là thật đấy , hai năm rồi toàn đi len lén nhìn thương thầm nhớ trộm mà không dám đến gần chắc cũng thấy hơi dị. Cũng có mấy đám theo ông này mà ứ chịu.


Theo mấy anh mấy chị tình cảm đó có thật không ? có theo được không ? chứ nhìn lão này cuối tuần nào cũng lang thang như chờ đợi điều gì đó không tồn tại ấy, đến là tội. :|