Em cứ nghĩ tự mình sẽ tìm cách thoát ra


Em là cái đứa lập topic tìm hội nhóm học nhảy đây. Em cứ cố gắng mãi, mà ko được


Em đang đau đớn lắm


Chúng em yêu nhau gần 3 năm, anh ấy đẹp trai, có ý chí và thương em nhiều. Như muôn và những đứa con trai khác, anh ấy cũng vô tâm. Chúng em đang trong giai đoạn khủng hoảng. Mà em lại cứ làm anh mệt mỏi. Khi anh ấy giận, đi công tác, em gọi điện suốt làm mọi người khó chịu


Em và anh ấy có nhiều điểm khác nhau, gia đình là thứ duy nhất cản trở. Em sinh ra trong gia đình khá giả, được quan tâm và bao bọc từ nhỏ. Giờ 22t rồi mà tính khí vẫn rất trẻ con. Anh hơn em 4t, gia đình rất khó khăn. Anh bận trăm công nghìn việc mà em cứ phiền nhiễu. Tối hôm ấy, em gọi điện đòi chia tay. Mà em cũng hay đòi chia tay, rồi lại khóc lóc làm lành lắm


Anh bảo chúng em dừng lại 1, 2 năm để anh chsu tâm vào công việc. Rồi có duyên thì tính tiếp. Em đau đớn lắm. anh bảo cái dành cho em k còn là tình yêu nữa rồi


Bố mẹ mắng em là đồ yếu đuối


Em đọc trên này, thấy các chị các mẹ nói chia tay mối tình đầu nghĩ sẽ ko yêu dc ai. Nhưng sau này thì yêu chồng lắm


Nhưng em yếu đuối quá, cứ như ko có sức đề kháng. Hôm qua HN mưa, và em như phát điên lên. Em tìm nhưng anh ấy trốn tránh em, bạn bè anh ấy cũng đã bắt đầu khó chịu vì em cứ hỏi anh có ở đó ko. Anh đi đâu đó xa HN mà ko nói cho ai biết, điện thoại cũng thay


Em phải làm gì bây giờ


Thật tâm, lỗi là lo em, nên em tự trách mình nhiều lắm. Em cũng nghĩ anh cũng còn thương em...


Em phải làm gì để anh ấy yêu em như xưa, hả các chị