Tính đến nay em và người ta đã quen nhau được 6 tháng, quen khi đi phượt chung. Càng tiếp xúc, em càng cảm thấy quý mến.
Nói thật, lúc đầu toàn em chủ động chat trước, nhưng sau một thời gian nói chuyện, gặp gỡ uống nước lại đi học chung nữa nên hai đứa em có vẻ thân thiết hơn. Và đến giờ thì anh ấy lại là người hay chủ động nhảy vào nick em chat :Laughing:. Những câu chuyện của chúng em chỉ xoay quanh công việc, cuộc sống hàng ngày, đôi khi toàn chuyện giời ơi đất hỡi. Tuy anh ấy hay là người chủ động nhảy vào chat trước nhưng nhiều khi em lại cảm thấy thiếu sự nhiệt tình. Có vẻ anh ấy chỉ là cảm thấy cô đơn nên mới nói chuyện với em thôi.
Hai đứa thỉnh thoảng cũng đi chơi riêng, đi xem phim nhưng hoàn toàn cảm thấy giống ... 2 thằng bạn đi với nhau. Đi xem phim 2 đứa đi 2 xe, đến nơi, gặp mặt trêu chọc vài câu, xem phim xong rồi 2 đứa lại xách 2 xe đi về :Straightf:.
Qua một thời gian tiếp xúc, em cũng biết được kha khá những người bạn của anh ấy, bởi thỉnh thoảng anh ấy đi tụ tập với bạn bè cũng gọi điện thoại kéo em đi cùng. Bạn bè anh ấy nữ nhiều hơn nam, đôi khi đi đến chỗ tụ tập anh ấy lại đèo một cô bé. Hai người đã từng đi phượt với nhau (đi riêng, chỉ 2 người thôi, đi những 3 ngày :Sad:). Khi bị em hỏi, đi thế mà ko cảm thấy ngại à, chỉ 2 người, lại đi mấy ngày nữa, thì anh ấy kêu "có gì mà phải ngại, anh ấy chỉ coi cô bé đó như em gái thôi". Cả 3 ngày đi, tối nào anh ấy cũng lên mạng, cũng vẫn chat với em nhưng chủ yếu liên quan đến vụ học hành. À, em và anh ấy đều có ý định đi du học (trước đó đã học chung TA với nhau), cùng đi 1 nước, xác suất học chung 1 trường cũng rất cao vì cả 2 đều thích và cùng apply trường đó.
Hôm trước 2 đứa em ngồi chat, nói chuyện bâng khuơ, quay ra chuyện trên Facebook có cái application "Ai là người thương thầm bạn" thì tên em đứng đầu bảng trong danh sách của anh ấy :Laughing:. Như thường lệ, anh ấy trêu kêu "bắt quả tang". Em cũng đùa lại, "thế nghĩ thế nào?". Anh ấy cho câu "Em sẽ không bao giờ thuộc danh sách những người anh ấy thích :Crying: Vì anh ấy rất quý em, và việc tìm được bạn tri kỷ khó hơn nhiều so với việc tìm được người yêu". Đây là lần đầu tiên 2 đứa bọn em nói chuyện một cách nghiêm túc về chuyện tình cảm. Trong buổi nói chuyện hôm đó, em cũng thú nhận luôn tình cảm của mình. Anh ấy thẳng thắn nói "Hiện tại ko nghĩ đến chuyện tình cảm, vì một là, vẫn chưa quên được người yêu cũ; hai là, dự định ít nhất học xong, ổn định sự nghiệp rồi mới tính đến chuyện tình cảm." (Quên ko nói, 2 đứa em đều đã ra trường được vài năm, em thì đang đi làm nhưng anh ấy thì mới nghỉ để tập trung học tiếng Anh đi du học).
Anh ấy nói "người như em thì chắc ko thiếu người thích, sao lại tự làm khó mình làm gì". Em cũng nói "Khó hay dễ là do bản thân em thôi, anh ko cần quan tâm đến việc đấy mà chỉ cần quan tâm đến việc của bản thân là liệu em có cơ hội nào ko?". Anh ấy trả lời "Nếu anh ấy trả lời là có thì em cũng sẽ phải mất đến 2 năm để biết rằng cơ hội đấy lớn đến mức nào. Nếu nói thế thì anh ấy sẽ là người ích kỷ -> Anh ấy sẽ ko nói".
Rốt lại, sau buổi nói chuyện hôm trước, em cũng nói rõ "Chỉ muốn cho anh biết tình cảm của em thôi, cũng ko ép anh phải trả lời ngay, có hay ko. Cứ để mọi chuyện diễn ra bình thường". (Mạnh mồm là thế, nhưng sau đó, em vẫn khóc - may mà chat qua YH :Sad:)
Bạn em thì khuyên (cả lý trí cũng kêu gào): "Đừng chat, đừng gặp mặt hay nói chuyện với người ta nữa. Tránh đi để đỡ lún sâu hơn. Con trai một khi đã thích thì sẽ theo đuổi đến cùng, nhưng khi đã ko thích thì chắc chắn sẽ ko bao giờ thích". Nhưng tình cảm em vẫn kêu gào "Nếu ko thử thì sao biết được".
Em muốn hỏi mọi người, liệu câu bôi đen phía trên của bạn em có thực như vậy ko? Nghe câu chuyện của em mọi người có thấy em có cơ hội nào trong mối tình đơn phương này ko? Nhất là khi giờ đây, 2 đứa em có thể sẽ có 1 khoảng thời gian 1 năm ở nước ngoài. Mặt tích cực, chỉ có 2 đứa ở môi trường xa lạ thế, có thể sẽ gần gũi nhau hơn, chia sẻ được nhiều thứ với nhau và có thể sẽ kéo gần khoảng cách. Nhưng em cũng sợ rằng, đó chỉ là thứ tình cảm của 2 người cô đơn chứ ko phải là tình yêu.
Mong nhận được sự chia sẻ, lời khuyên của mọi người.