Mình đang vướng vào 1 chuyện tình cảm mà chính mình tự tạo ra.
Năm nay mình 24 tuổi, chưa có người yêu. Mình vừa chuyển chỗ làm được 20 ngày. Công ty mới khác nhiều so với cty trước đây mình làm nên rất bỡ ngỡ.Mới đầu vào cty mình chưa quen ai cả,nhưng có 1 người để lại cho mình ấn tượng. Sau khi được gửi bản thông
tin nhân sự cty thì mình được biết anh hơn mình 7 tuổi. Mình rất ấn tượng với anh: đẹp trai, galang, nhiệt tình, giỏi...thực sự rất thu
hút. Từ đấy mỗi lần đến cty mình rất hay để ý anh...Rồi dần dần khi đã quen với mọi người, mình và anh cũng có nói chuyện, thì mình
lại càng thích anh hơn. Nhưng cách đây mấy ngày tình cờ mình biết được anh đã có vợ. Nhưng ko ngăn nổi mình chú ý đến anh. Ngồi làm việc mà mình cứ hay để ý anh làm j....
Mình biết anh đã có vợ nên mình nghĩ chỉ nên dừng lại ở mức đồng nghiệp nhưng k thể ngăn nổi sự chú ý đến anh...
Làm sao để thoát khỏi suy nghĩ này bây giờ. Bởi thời gian ở cty bây giờ nhiều hơn thời gian ở nhà.