Em chào các mẹ. Em có một câu chuyện như thế này, nhờ các mẹ tư vấn cho em với nhé.


Em có thích một anh IT, anh ấy là bạn của chị gái em. Có lẽ, đối với người khác thì anh ấy chẳng có gì đặc biệt, thậm chí chắc hơi dị. Nhưng em thích anh ấy từ lần đầu tiên gặp. Em khá nhạy cảm trong việc đoán biết cảm xúc của người khác, nhưng đối với anh này, em chưa bao giờ đoán được gì. Em cứ luôn có cảm giác là anh ấy có một bí mật hoặc tâm sự sâu kín nào đó mà không nói ra được, hoặc tâm hồn vẫn đang chìm đắm trong một cái gì đó. Em tò mò, em muốn tìm hiểu, nhưng em tìm mãi, mà vẫn không thể biết được hơn một chút nào cả. Em cũng không biết là anh ấy có tình cảm gì với em hay không, người gì mà khó đoán đến thế không biết được. Nhiều lúc em cứ định nói cho anh ấy biết tình cảm của mình, nhưng chẳng biết vào đề như thế nào, và lại cứ sợ hệ lụy về sau, ví dụ như anh ấy cười vào mặt chẳng hạn, hoặc từ đó không bao giờ còn nói chuyện nữa...blabla. Cũng có một thời gian em quyết tâm không thích nữa, unfollow fb, xóa số điện thoại... chỉ mong quên được ảnh, ấy thế mà 3 tháng sau ảnh tự dưng lại nhắn tin cho em, dù chỉ là vài tin nhắn bâng quơ chẳng đâu vào đâu, thế là mọi cố gắng của em bay theo mây khói hết, lại thích lại từ đầu.:((:((. Thế có khổ em không cơ chứ. Hiện tại, em đang không biết phải làm sao, tình cảm thì ngày càng nhiều, mà tấn công thì em không biết cách, với cả em sợ rằng tấn công thì zai sẽ sợ và càng lẩn tránh. Mà cứ để thế này thì em khó chịu lắm ấy ạ. Các mẹ giúp em với, bày cho em cách để em thổ lộ đc tình cảm của mình, hoặc chí ít em chỉ muốn biết rằng ảnh có tí tị ti nào thích em không thôi cũng được, để em còn phấn đấu. :)):))


Em cảm ơn các mẹ nhiều lắm ạ.[-(